Nhoằng cái đã tới rằm tháng Riêng rồi mọi người ạ! Lúc này không khí Tết cũng đã bợt bạt gần hết. Nhưng mình vẫn quyết tâm ngoi lên đây méc nhỏ chị em chân ái mình tìm được hồi Tết...

Đó là món gỏi cuốn với bánh tráng sắn chúng bạn ạ! Ăn bao nhiêu cũng ứ lo mập nhưng mà được cái là nó....ngon như nyc của bạn vậy đó. Chỉ cần nhúng nước vớt lên chờ xíu cho mềm, cuốn rau, thịt, cá, ... đem chấm mắm ớt tỏi thì thôi rồi lượm ơi. Bánh tráng sắn nó hay lắm, dẻo dai, mằn mặn chứ không lạt thếch như bánh tráng gạo, quan trọng nhất là ăn không bị tăng cân (khoái nhất cái ni đây).

hình ảnh
Tết mà sợ nhất là lên cân, xong toàn phải ăn đồ ngọt, đồ béo, nghe ớn gì đâu. Tình cờ được bạn cho một ít bánh tráng sắn ăn thử, dè đâu nghiện luôn, kì ghê! Giờ tuần phải mần cỡ 3-4 bữa mới đã cơn. 
Chị em tìm được chân ái của mềnh chưa? em thì rồi đó nà ^ ^!