Các chị ạ. Mẹ em làm nem ngon bá cháy bọ chét luôn. Miếng nem cứ vàng ươm, rròm rụm. Em làm gì cũng bị mẹ em chê, kêu còn chạy dài mới bằng được mẹ con ạ. Rồi nói kiểu ""xỉ nhục"", rời mẹ ra chỉ có chết đói hoặc chết rét thôi. Nản ghê gớm. Mí hôm nữa, giỗ ông nội em, em định ra tay một nhát, cho mẹ em đỡ kiểu nói xách mé đấy đi. Mang tiếng, đi lấy chồng, ở nhà mẹ đẻ mà nhiều khi thấy bị soi hơn ở với mẹ chồng ấy ạ.


Nhưng nói thế thôi, chứ mẹ vẫn tuyệt lắm. Mẹ em nấu ăn ngon, học mãi không được nên thành ra cứ bị mẹ em mắng vơú lườm.. Sắp tới tụi em dọn về nhà chồng rồi, chẳng được ăn cơm mẹ nấu nữa.


Hồi nhỏ cứ đòi ở bên mẹ mãi, nhất quyết không lấy chồng. Chưa gì đã thấy nhớ cơm mẹ nấu rồi huhu. Các chị thích nhất là món nào của mẹ ạ? Kể em nghe chuyện về các Mom nhà mình đi các chị em!