Mấy nay trời nắng nóng không thể chịu đựng được, đã vậy còn làm tại nhà nữa nên còn nóng nực hơn nữa,

Hôm nay mình nấu mấy món đơn giản mà khiến chồng mình kêu ngon hahaha nghe cũng ấm lòng. Nay đi ra đầu chung cư thấy có cụ già dẫn xe rau muống tội quá mình mua một bó rau muống to đùng luôn, thế là mình mua thêm đậu hũ với ít thịt bằm nữa là xong. Trưa về rau muống rửa sạch rồi ngắt vừa ăn, rồi đun nước luộc rau cho thêm ít dầu với muối để rau được xanh hơn. rau chín vớt rau ra, phần nước thì dầm với sấu chua cho nước vừa ăn là được. Còn đậu hũ thì cắt miếng rồi chiên lên cho giòn. Thịt bằm xào lên rồi cho một ít tiêu vào cho thơm (phần này của các con). Nhiệm vụ quan trọng của bữa ăn hôm nay là đâm 1 chén nước măm ngon với tỏi ớt để chấm với rau muống và đậu hũ vậy là xong.  

đơn giản  vậy mà chồng khen nức nở hihi