Sài Gòn đã bước sang ngày giãn cách thứ hai, đợt này căng thẳng vô cùng các cửa hàng bán đồ ăn cũng đóng cửa. Ăn cơm thôi thì em cũng ngán nên cuối tuần lôi bí kíp ra nấu món bò kho thơm ngon ăn. Sẵn đây em giới thiệu với các chị luôn. Ai nói bò kho nấu khó chứ từ ngày có gia vị cốt bò kho Quốc Việt, việc bếp núc của em cũng nhẹ nhàng hơn hẳn kaka. Nấu xong nhà ai cũng xuýt xoa trộm vía con em cũng chịu ăn nhiều lắm các chị ạ.

Công thức nấu bò kho của em cũng đơn giản thôi chủ yếu dựa vào video này, còn hũ gia vị kia thì em mua ở shopee, chị nào cần thì bình luận em gửi cho nhé.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe