Các mẹ ơi giúp em với:( khoảng 3 tháng nữa lên xe bông mà tình hình là em mới đi thử váy cưới mấy hôm trước nhưng mặc xong thì ôi thôi là buồn:(( mỡ cánh tay mỡ bụng thôi rồi hix. Chỗ thử váy thì nói không sao, kiểu gì họ cũng sửa cho vừa người để mặc đẹp nhưng mà em vẫn thấy tự ti ghê gớm. Dạo này em hay uống nước chanh, ép bưởi tại nghe bảo nó giúp giảm cân gì đấy. Rồi em đọc thấy mấy cô người mẫu Victoria Secret hay dùng chế độ low-carb (ít tinh bột) nên em cũng hạn chế ăn cơm, chỉ dám ăn ít đồ ăn như cá với thịt bò thôi T_T



Các mẹ nào có bí quyết ăn uống gì mà dù ăn vẫn giảm cân được thì mách cho em với. Đừng bắt em nhịn luôn vì em có tâm hồn ăn uống lắm:(