Ôi các chiêu trong video này thấy quen quá. Nhà mình còn cực hơn thế, mỗi khi bé ăn thì phải dắt bé đi vòng vo trong công viên.. Hic... Đi theo con mỏi cả chân, con mới ăn được lưng chén cơm. Khi con ăn hết chén cơm là mình thấy như bắt được vàng vậy đó.. hihi. Mình có mấy cô bạn cũng gặp tình trạng như thế, có cô nản quá để cơm trước mặt con, con ăn thì ăn không thì thôi.. vì các mẹ ấy nản quá rồi! Với những “chiêu dụ khị” cho bé ăn như chơi máy bay, đu quay, mở hoạt hình coi không còn tác dụng nữa, .. không hiểu sao con nít bây giờ thông minh và mau chán nhỉ? Giờ mình cũng bắt đầu chán ngán với việc chạy theo con vòng quanh rồi mà bé nhà mình biếng ăn quá, cứ che miệng lại mỗi khi mẹ đưa muỗng cơm tới! Hayza.. Xin chuyên gia chỉ giúp! Các mẹ kinh nghiệm gì có thể chia sẻ với mình không?