:)Các Mẹ nhà mình thường sợ con bẩn, làm dơ quần áo nên ít khi cho con tự xúc ăn, các Mẹ thử 1 lần xem sao: cho con tự múc ăn khi có thể cầm muỗng được, ăn rau thì cho cầm cả cọng rau đã luộc chín nhưng nhớ là rửa tay trước khi ăn nhé, ăn cháo thì cho tự múc, ăn bánh thì cho tự cầm, ăn khoai cũng cho tự cầm luôn, mình hay cho Bé ăn khoai lang, lột vỏ và cho con tự cầm, chiên khoai tây cho ra dĩa + 1 chén bơ tường an + 1 chén đường, thế là con gái cầm khoai tây chấm bơ và đường ăn ngon lành nhé, ăn trái cây cũng vậy, chuối mua về con tự lột vỏ và ăn luôn, 1 lần khoảng 3 trái chuối tiêu nhỏ, ăn thanh long thì mình cắt miếng khoảng 1 đốt ngón tay cho con thêm cây ghim là con tự ghim ăn hết cả chén. Tất cả mọi thứ hình như con rất hứng thú vì được tự mình thưởng thức, tự mình phục vụ không bị Mẹ ép nhưng Mẹ cũng không thể rời mắt con đâu nhé.


:)Hoặc các Mẹ có thể khi cho con ăn siêng nói chuyện và hỏi bắt bé phải trả lời để Bé không thể ngậm thức ăn suốt trong miệng được.


Các Mẹ thấy thế nào, cứ thử xem đừng sợ con bẩn nhé.


Có kinh nghiệm nào khác cùng chia sẻ nào "Pà kon" :)