Nghé con nhà mình vừa bước qua tuổi lên 3, con hiếu động hơn, nhõng nhẽo hơn và … biếng ăn hơn. Phải chăng con đang trong thời kỳ gọi là “Khủng hoảng tuổi lên 3”??? Số là hơn 6 tháng nay, con không tăng cân, có lẽ con biếng ăn nên suy dinh dưỡng, thiếu chất đề kháng nên bệnh vặt nhiều hơn! Mình rất lo lắng về vấn đề này và có tham khảo tư vấn của một số chuyên gia thì được biết tình trang biếng ăn đang là vấn đề đáng báo động hiện nay. Theo họ thì không chỉ con mình mà một số trẻ khác cũng đang trong tình trạng biếng ăn như thế , tình trạng này mà kéo dài lâu ngày như thế hệ tiêu hóa trở nên ”lười biếng”, khiến bé không biết đói là gì? Khổ tâm lắm các mẹ ạ! Bây giờ mỗi khi bé thấy mẹ dọn cơm là bé tìm chỗ trốn, nhìn bé lúc đó mắc cười lắm, vừa thương vừa giận! Không biết làm cách nào đây! Chã lẽ cho con uống thuốc bổ hoài, uống thuốc mà không ăn cũng đâu phải là tốt! Mẹ nào có cao kiến gì xin chỉ giúp! Mình cám ơn rất nhiều!