Bé nhà mình thuộc dạng cực kỳ lười ăn, mình đã sử dụng đủ mọi cách để giúp bé ăn ngon miệng


- Cho bé ăn sữa chua vì ăn sữa chua giúp bé tiêu hóa tốt nhanh đói


- Đến bữa ăn mở ca nhạc mà bé thích ra cho bé xem, vừa xem vừa ăn


- Dỗ bé nếu con chịu ăn mẹ sẽ cho con đi công viên chơi.


- Mua các loại sữa cho trẻ biếng ăn


- Mua men tiêu hóa cho bé uống


- Rủ thêm anh chị của bé sang ăn thi cùng


- Luôn thay đổi món ăn theo ý thích của bé


Nhưng tất cả các phương pháp của mình đều thất bại, cho đến khi mình cho bé đi mẫu giáo, mình đã rất lo lắng không biết con mình lười ăn như vậy ra lớp có chịu ăn không. Nhưng kết quả thì ngược lại ở nhà bé quen được cha mẹ nuông chiều nên hay bắt nạt cha mẹ muốn ăn thì ăn không ăn thì có ép cũng không được. Nhưng ra lớp bé rất sợ cô giáo, các cô dạy bé tự xúc ăn và phải ăn hết. Vậy là bây giờ về nhà nếu bé không chịu ăn mình chỉ nói là vậy để mẹ gọi điện cho cô giáo của con nhé thế là bé tự bê bát cơm lên xúc ăn hết. Nhìn con bê bát cơm xúc ăn hết mà mình thấy sung sướng vô cùng.