Các mẹ ơi, bé nhà em 18 tháng rùi , đã đủ răng rùi nhưng mà không chịu ăn cơm, đút vào toàn đùn ra thôi. Ăn cháo mà xúc miếng to 1 tí là ọe ra ngay, hic. Đã thế bé vẫn ăn bột ăn liền ủa nestle ý ạ. Một ngày ăn 2 bát con cháo, 1 bát bột, 1 hộp váng sữa/phomai/sữa chua. Tối về thì bú mẹ, cả ngày ở nhà với bà nội có khi chỉ uống có 1 hộp sữa 110ml mà ko hết. Uống nước lọc thì thôi rồi. Hic. Từ lúc 1 tuổi cháu đc 10kg đến bây giờ đc 11kg. Em chán quá các chị ơi, ăn cháo toàn phải ép, ăn cơm thì chịu, ko ép được. Làm thế nào để con thích ăn cơm hả các chị? Ăn thức ăn cũng chỉ biết nhai lấy nước rồi nhè bã, con nhà em ko biết nhuốt mặc dù em cho bé tập ăn bánh ăn dặm từ sớm, huhu. Các mẹ cứu em với, em muốn cho đi học quá mà ăn còn chưa biết ăn thì làm sao mà tự ăn tự xúc lấy được mà đi học. Ở nhà nó nghịch quá bà nội không chịu nổi nữa.