Chào chị em! sẵn tiện hôm nay nghĩ vì chuyến đi cam vừa rồi quá đuối hôm nay mình nghỉ ngơi sẵn chia sẻ về việc bán hàng " si đa" :D.


Mình thì cũng kinh qua nhiều nghề theo nghề này và may mặc được 3 năm không gọi thành đạt cũng gọi là khá ổn, nay chia sẽ cho các mẹ bỉm sữa muốn đi lấy hàng. cần hỏi gì thêm cứ ib fb 0909572189 cho mình.


webtretho


con đường qua đó thì ai cũng biết rồi còn mối hàng thì đương nhiên ai cũng dấu nhẹm, miếng cơm manh áo mà. ban đầu mình qua thẳng cam lấy hàng vì mình có ng thân bên đó, lấy về 10 kiện kho tổng nhiều và đa dạng quá , hàng về 5ngay trong thời gian đó tâm trạng thấp thỏm vì chỉ nhìn đc bên ngoài, hàng mình lấy nguyên đai nguyên kiện ko nước đầu nước cuối . đến hôm t5 hàng về khui kiện, kiện len thì đẹp hét nấc còn lại ôi thôi buồn thiu đi hết gần 60trieu chưa tính chi phí qua đó 4 ngày gần hết 4 triệu. bên thức ăn cao hơn mình 1 chút còn nước uống thì mắc thôi rồi. buồn thì buồn mà bán thì bán, vì hàng cũng rẻ nên đi giặt hấp cho phẳng phiu. rồi bắt đầu chào lấy lại vốn chứ ko nói đến lời, cũng may khách hàng cũng có sẵn 1 ít vì mình làm may mặc cho khách lựa nc đầu, cũng không được bao nhiêu cái mà khách thì đòi mẫu mới nên chỉ đêm kiện ra dần tránh khui hết 1 lượt, cũng may cũng có duyên bán hàng bán 1 thang minh lay lại đc 1/2 vốn lại tiếp tục lấy hàng. có thời điểm ôm luôn lô hàng ống bát :)) suy nghĩ đường cùng là phải cắt may lại, vì thời điểm đó style đó ko ai mặc, cái nghề bán hàng này có cái vui của nghề, 1 chuyến hàng là 1 bất ngờ :)), vì mình qniem đã buôn là buôn lớn nên mình ko lựa cứ ôm nguyên đai nguyên kiện từ nhật đem về cho khách lựa, rủi ro nhưng vui và bất ngờ còn lời không là do tay người bán. chị em nếu có đam mê cái nghề này phải tìm hiểu kỹ, nói thật là ko giỏi văn chương nói chung cần tư vấn gì liên hệ mình