Mỗi người có một cách sống, mức sống khác nhau, hôm nay biết được 1 cách sống tiết kiệm hay ho và hợp lý, mỗi năm sẽ có dư hơn 24 triệu nha. Giờ chia sẻ lại các mẹ đây nè:


webtretho


1. Khoản gửi tiết kiệm - Gửi 800k/tháng => tiết kiệm 9.6triệu/năm



Đến ngân hàng đăng ký hình thức gửi tiết kiệm tích lũy. Bên ngân hàng sẽ mở cho em 1 Tài khoản (nhớ chọn loại kết hợp Bảo hiểm) để mỗi tháng ngân hàng sẽ tự trích từ tiền lương của em ra 500 ngàn chuyển vào sổ Tiết kiệm. Em có thể chọn kỳ hạn 1 năm 2 năm,....tùy em và được hưởng lãi suất 5-6-7%/năm gì đó.



Như vậy theo kế hoạch là sau 1 năm có hơn 6 triệu, 2 năm là hơn 12 triệu,.... Và điều đặc biệt là do loại này có kết hợp BH nên trong quá trình nó tích gửi tiền, dù là đóng mới được có 1 tháng hay 5,6,7 tháng gì đó mà nó có mệnh hệ gì xảy ra thì chồng nó sẽ được hưởng toàn bộ số tiền mà em đăng ký gửi.


Cái vụ gửi này không khác bảo hiểm nhưng được cái hay là do ngân hàng làm, cũng an tâm hơn phần nào. Với lại nhờ tiền trích thẳng từ tài khoản ra nên không còn xài phung phí nhiều nữa biết tiêu xài tiết kiệm. Em mà có rút trước hạn cũng không bị gì.




2. Nuôi heo đất - Trong 5 tháng thôi đã có 1.7 triệu => 1 năm ước chừng 3.5 triệu


Tiền trong lương có dư thì mình dùng để gửi Ngân hàng, gửi ba mẹ, chơi hụi, ...là đúng rồi - Đấy chính là tiền đầu tư tiết kiệm dài hạn. Còn tiền nuôi heo thì khác, nó sẽ là các khoản tiền nhỏ lẻ


Càng có mục tiêu rõ ràng thì bạn càng có động lực để nuôi. Thay vì mỗi ngày hay mua kẹo, bánh ăn vặt thì nhớ tới mục tiêu đó, bạn sẽ bớt ăn.


Mình nghèo nhưng mình để heo, dù chỉ là 5 ngàn mỗi ngày thì 1 tháng đã có 150k, 1 năm đã có 1.8triệu để mình mua sắm tết, đi du lịch, học thêm 1 khóa học ngắn hạn,...đầu tư cho bản thân mà ngược lại bình thường sẽ không bao giờ bạn dám bỏ tiền ra để dùng.


Đó cứ nghĩ theo hướng đó mà mình cho heo ăn. Cuối cùng khi đập ra mình có được 1 mớ đó, hihi.



3.Tiền nhà cửa


-Chỉ biết xài wifi chung share ra sẽ tiết kiệm hơn. Mình xài có buổi tối thôi, share với 2 phòng cạnh tính ra tốn có 75k/phòng.


-Nước + điện luôn tắt mở tiết kiệm. Không cắm khi không dùng.


-Xăng thì đổ theo tuần, đi xa thì hẹn đi chung đỡ phí


-Card ĐT thì giờ có mạng đầy, ko cần thiết phải nt, gọi đt.


-Mua xà phòng, dầu gội, nước xả,...thì mua chung với anh chị đồng nghiệp. Đặt mua từ đại lý sẽ rẻ hơn.


=>Cứ thế mà tiết kiệm được cả mớ tiền trước và sau khi áp dụng các quy tắc đó



4. Gửi về gia đình => Mua gói 100tr, 35 năm sau dc nhận 400tr. Tính ra 1 năm 11 triệu nha.


Không biết mọi người như thế nào chứ ba mẹ em thì không yêu cầu em phải gửi tiền về, vì ba mẹ còn lao động được. Nhưng thấy công tình nuôi mình bấy lâu cũng phải lo tính chút ít cho ba mẹ nên em quyết định 1 tháng trích ra 1 ít để mua BHNT cho ba mẹ.


Em mua gói BH 100tr, đóng theo năm. Nghĩa là khi xảy ra sự kiện bảo hiểm nó sẽ chi trả 100tr, trả được 2 lần (tức tầm là 200tr). Nếu ko bệnh mà để đến cuối cùng thì lãnh ra gần 400tr.



5. Cưới, tiệc, ăn uống, giải trí


Thoải mái xài hết những khoản còn lại sau khi chi hết cho 4 khoản trên nhưng có chừng mực và tuân thủ các quy tắc sau:


-Ăn uống mỗi ngày trung bình là 70k, thiếu dư gì phải cân đối.


-Có thể ăn chơi cà phê cà pháo, xem phim,...nếu tháng đó không mua sắm và ngược lại


-Tiền đi tiệc thì có thể mượn nợ, tháng sau trả


-Nhậu nhẹt tiệc tùng cái nào ok thì đi, không thì từ chối bớt. Có những tiệc không cần thiết, mối quan hệ thừa thải thì cũng không gượng ép phí thời gian và tiền bạc


-Vui chơi có đầu óc: lựa những ngày có chương trình khuyến mãi mà đi, ngu dại gì phải lết đi những chỗ đó vào những lúc nó đắt nhất. Vả lại nên biết sử dụng công nghệ search review, tra khuyến mãi, mua voucher,...để có thể tiết kiệm nhất


-Phải có làm thêm, muốn ăn chơi nhiều hơn thì bắt buộc phải kiếm thêm việc để mà làm. Không thì chạy cho tới bến chỉ tiêu để có tiền thưởng.



Đấy là quy tắc sống của em kể từ khi em nhận thức được tiền xài sao cho hợp lý. Các mẹ thấy nào hợp lý thì học, không thì bye.