Trong cuộc sống vật giá leo thang từng ngày như bây giờ, chỉ nghĩ đến cơm áo gạo tiền thôi đã cảm thấy nhức đầu. Nhiều gia đình có 1 con thì thấy buồn, sinh thêm đứa nữa thì sợ nuôi không nổi. Mà lo lắng cũng đúng, nếu lương 2 vợ chồng mà dưới 25 triệu/tháng thì sinh con thứ 2 không nuôi nổi đâu, đọc bài dưới đây sẽ rõ!



webtretho


(Hình minh họa)




Trường hợp 1:


Là nhân viên văn phòng một công ty tại quận 1, TP HCM, mỗi tháng chị Thu Hằng nhận lương hơn 10 triệu. Thu nhập của chồng chị khoảng 15 triệu/tháng. Lương tháng nào tiêu hết tháng ấy, cả năm chỉ tiết kiệm được chút tiền thưởng Tết.


“Tôi thấy con mình khá nhõng nhẽo và ích kỷ, cũng muốn cho con thêm đứa em để biết quan tâm tới người khác. Tuy nhiên, nếu thu nhập vẫn như hiện tại thì hai vợ chồng không dám đẻ thêm”, bà mẹ 37 tuổi kể.



Chị Hằng nhẩm tính:


- Tiền học cho con đã hết hơn 3 triệu.


- Tiền sữa, tiền mua quần áo, đồ dùng là gần 1 triệu/tháng.


- Dù bé đã 8 tuổi nhưng trung bình 2 tháng vẫn phải đi viện một lần. Mỗi lần khám dịch vụ hơn mấy trăm nghìn đồng nữa, bảo hiểm y tế gần như bỏ không vì chị không yên tâm.


- Cuối tuần, vợ chồng thường cho con đi chơi để thưởng một tuần đã ngoan. Vé vào các khu vui chơi đều tiền trăm nghìn, vài que kem, ly trà sữa, bữa ăn trong cửa hàng thức ăn nhanh, vài cuốn sách... vậy là mất thêm 500.000 đồng đến một triệu nữa.




Gia đình chị đang mua nhà trả góp 7 triệu/tháng, trong khi tiền nuôi 1 đứa con đã chiếm 1/3 số tiền lương của 2 vợ chồng => Chuyện sinh thêm con là rất khó.



Trường hợp 2:



Con gái năm nay học lớp 7, vợ chồng anh Xuân Tùng từ lâu đã quyết định không sinh thêm nữa vì cảm thấy nuôi một đứa trẻ quá tốn kém.


Vợ anh làm ở một ngân hàng nhỏ, anh là họa sĩ thiết kế cho một công ty truyền thông, tổng thu nhập gần 30 triệu. Vợ chồng anh dành cho con một ngân quỹ khoảng 7 triệu mỗi tháng, chỉ để học, bao gồm học phí, bán trú và xe đưa đón ở một trường bán công hết khoảng 4 triệu/tháng, học thêm tiếng Anh ở trung tâm 1,5 triệu/tháng và học vẽ 400.000 đồng/buổi.


Cách đây 6-7 năm, lương của vợ anh cao thì lương của anh lại thấp. Sau đó, anh chuyển việc, nhận lương cao hơn, thì lương vợ lại giảm, vậy là mãi chỉ đủ tiêu, trong khi con càng lớn, chi phí càng tăng vì học thêm càng nhiều.



Ngày trước, nhu cầu sống của chúng ta không cao, chuyện gia đình sinh nhiều con cũng không phải là nỗi bận tâm lớn. Nhưng cuộc sống ngày nay đi kèm với cả nhu cầu sống phải được tăng cao, chuyện chi tiêu và chăm sóc con cái cũng tốn kém rất nhiều. Chính ví thế các gia đình nên biết cân đối tài chính để cuộc sống của con mình sau này được chăm lo 1 cách tốt nhất.



Tuy nhiên, nếu lương của vợ chồng bạn không đủ cao cũng đừng vội buồn, mình thấy trên forum có sẵn 1 bài chi tiết chi tiêu để chăm con dù lương thấp đây này, chắc chắn mọi người sẽ quan tâm: http://www.webtretho.com/forum/f241/luong-5-trieu-va-cach-chi-tieu-dang-ne-cua-ba-me-don-than-nuoi-con-gai-3-tuoi-2258408/




Tổng hợp.




Video liên quan:


Khách mất tiền oan trong thẻ sẽ được ngân hàng bồi thường sau 5 ngày


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/09/QowaVfy1QC-480x360.jpg




Xem thêm bài viết liên quan:


<>Cựu nhân viên NH chia sẻ: Lỡ bị mất tiền, nuốt tiền, chuyển nhầm tài khoản,...thì dùng 4 cách này để đòi lại đủ số tiền<>Nếu ai đang gửi tiết kiệm dưới 100 triệu thì nên gọi đến NH để kiểm tra ngay<>4 việc cần làm để khỏi phải khổ sở vì tiền, khỏi bị "viêm màng túi tiền"