Mẹ mình hay mua đất đai trong dự án, thường chưa có đất liền, chỉ có trên giấy tờ, mua giá rẻ hơn 1/3 (chủ yếu do quen biết, như năm 2010 mua miếng đất dự án cho giáo viên ở trường đh Kinh tế, ông thấy bên đó mua 500m2 là 500tr sau đó bán lại cho Mẹ mình 300m2 là 500tr, lúc đó đất chưa có chỉ là trên giấy tờ, vài năm sau thì mới có ra sổ tốn thêm 1 ít nữa nhưng vẫn lời chán, đó là do quen biết rộng với phải xem có uy tín k nữa, chứ h lừa đảo nhiều) Còn 1 thời gian mình đi làm địa chính xây nhà 34 tầng bên Q2, thì mua trước hoặc khi nó đang xây thì giá rẻ hơn khoảng gần 1 nửa, nhưng khi xây xong rồi thì nó mắc hơn khoảng 1,5 lần. Còn 1 cái nữa, là bác dành tiền khoảng 500-600tr bác mua 1 miếng đất nhỏ ở đâu đó, xong để đó, sau bác có dành được 1 ít nữa bác bán miếng bác nhỏ đi, 5-10 năm sau thì 500-600tr bác bán ra chắc đc 1 tỏi r, r bác bù tiền vào mua đất chỗ nào bác ưng ý. Hoặc bác thủ tiền sẵn canh ai bán đất gấp thì bác mua thì rẻ hơn được 1 tí. Sau bác có 1,5 tỏi bác cứ để đó, ngày nào bác cũng coi giá đất coi ai bán đất thì tầm 6 tháng - 1 năm bác sẽ có miếng đất ưng ý đôi khi giá lại rẻ. Mẹ mình hay mua kiểu vậy, nhưng mua rồi đem bán, được giá thì bán à. Còn không thì mua trả góp xem cái nào tiện thì mua. Bọn cò đất hay rao đất ảo nhằm đẩy giá lên, ví dụ nó đang có 1k lô đất, xong ai gọi lên hỏi mua thì nó bảo ngta mua nhiều nên chưa có, nhằm tạo cảm giác đất đang khan hiếm để đẩy giá trị đất cao lên, năm 2010-2011 BĐS chết là do vậy, cứ thổi phồng đến nổi k ai mua nổi nữa thì bán k được kéo theo chết cả bầy