Sáng hôm qua đi chợ, ghé hàng mua ít rau củ thì thấy hai bà chị chửi nhau um sùm về chuyện trái cây Trung Quốc. Chị khách nói nho nhìn lạ lạ, chắc nho Trung Quốc, cô chủ sạp trả lời một câu khiến dân tình xung quanh phải ngoái nhìn còn bà chị khách chỉ biết câm nín.


webtretho


Số là hôm qua em đang mua đồ hàng rau kế bên em đang mua kế bên sạp trái cây của cô kia. Cô đó bán đủ loại từ xoài, ổi, táo, cam,...Chị khách kia tầm 30 tuổi, chắc là nhân viên văn phòng, ghé vô lựa nho.



-Chị ơi nho này tươi không? Lấy em mấy chùm tươi tươi tí.



-Chủ sạp: Tươi hết đó gái ơi, hàng nho Ninh Thuận đàng hoàng, xanh mướt, tối qua mới chở xuống á. Giòn ngọt đảm bảo chất lượng.



- Sao em thấy vỏ nó ngà ngà, một là chín héo hay là hàng Tàu đó chị.



- Em ăn thử đi, biết phân biệt nho Tàu nho Trung Quốc gì mà nó ngon đến vậy không



Chị này hình như không dám ăn thử mà nói: Không phải chị ơi, với em nghe mùa này hình như không có nho Ninh Thuận nữa, cũng sợ sợ. Mua này em mua cho, có chuyện gì không biết sao. Chị có hàng nào mắc hơn em cũng chịu, miễn chất lượng.



Lúc này em mới nghe bà chủ lớn tiếng: “Thiệt chứ buôn bán ở đây 7 năm rồi lừa gạt em làm gì. Chị không có bán lẻ không mà còn bỏ sỉ cho mấy cửa hàng này nọ, bán uy tín biết bao lâu nay khách vẫn tin và ủng hộ này em thấy không. Bán 1kg nhiều khi chỉ lời đươc 5-10 nghìn đồng mà em lại quơ chị bán hàng giả hàng Tàu này nọ.



Thiệt cũng buồn cười cho nhiều người, chị đi lấy hàng là xuống mấy vựa trái cây miền Tây chở lên bán, trái người ta hái tại vườn mang ra vựa rồi chị đứng đó gom hàng cả trăm tấn là mệt xỉu rồi ở đó mà rảnh lặn lội đi gom trái cây Trung Quốc về bán chi cho cực. Thích thì hôm nào dắt cho mà đi coi chỗ vựa lấy trái cây nè, em mới biết nó như thế nào. Xuống mà thăm coi người ta ở đó cực khổ ra sao mới có được chừng ấy trái, đồn tới đồn lui không đạp đổ chén cơm của chị cũng làm tội người nông dân.”



Không biết mấy cô đang ngồi lựa trái cây chung thấy sao chứ còn em là em nghe bà chủ bả nói em cũng phải suy nghĩ. Trời ơi, thiệt là dạo gần đây có đoạn clip chia sẻ trên mạng của 1 anh chàng nào đó cho là trong 1 trái xoài có 2 miếng giống ny lông rồi chính nhân vật nam tung lên với kết luận là quả xoài được làm bằng "tinh dầu" "hoá chất". Và thế là người thì buôn bán phải ôm cả tấn xoài không bán được trái nào, còn người dân trồng xoài thì cũng bị ảnh hưởng ngay hôm ấy.



Trong trường hợp lúc đó, cô chủ bán trái cây mà trả lời không khéo chắc bà chị khách ấy làm mấy khách xung quanh bỏ đi hết rồi và cái sạp ấy sẽ dần dần phải dẹp tiệm. Bởi vậy, hàng hóa trà trộn hổm nay, rồi báo chí liên tục đưa tin hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, quy trình sản xuất,...làm hoang mang người tiêu dùng khiến mọi người mất lòng tin. Sau đó, ai làm kinh doanh đều bị ảnh hưởng và ảnh hưởng nặng nề nhất chính là người nông dân trồng trọt nữa.



Tôi chỉ muốn chia sẻ cái câu chuyện này để mọi người khi mà kinh doanh buôn bán thì lỡ có gặp trường hợp giống vậy thì biết cách mà trả lời khách, còn người tiêu dùng như chúng ta thì cũng phải có kiến thức đủ để phân biệt chứ đừng đổ oan người tội.



P/s cuối cùng: Mà nói đi cũng phải nói lại, ai buôn bán hãy cố gắng làm ăn cho chân chính, lấy hàng có nguồngốc này nọ rõ ràng để lấy lại lòng tin cho mọi người. Chứ người tốt kẻ xấu thì kết quả đều bị ảnh hưởng xấu cả thôi.

















http://www.webtretho.com/forum/f241/ra-ha-noi-lay-hang-ve-ban-ban-oi-day-la-9-cho-co-gia-re-hon-ca-sai-gon-2295926/#post35026361
http://www.webtretho.com/forum/f241/nhieu-dia-chi-mua-ban-cherry-gia-re-bat-ngo-day-la-ly-do-2295901/#post35026186
http://www.webtretho.com/forum/f4464/cau-chuyen-nguoi-nuoi-bo-giup-ban-hieu-ly-do-nguoi-ngheo-cu-tung-thieu-hoai-ngheo-hoai-2295947/#post35026448
http://www.webtretho.com/forum/f243/ban-se-muon-doi-nghe-ngay-khi-biet-11-cach-kinh-doanh-dat-doanh-thu-nua-ty-thang-nay-2296042/#post35026755