Hai vợ chồng mấy năm trước không năm nào có dư nhiều hết trơn. Toàn là gom tiền thưởng Tết gửi về và lủi thủi trong nhà đi ra đi vào. Năm nay, kiên quyết áp dụng cách này, hai vợ chồng em đã có tầm 30-40triệu để về quê ăn Tết rồi các mẹ ạ.



Số là trước đó, hai vợ chồng nhà bạn em không có năm nào về quê ăn Tết cả. Chúng nó bảo đi làm nguyên năm toàn cày cuốc để trả nợ tiền vay mua căn chung cư của tụi nó. Tới Tết là ôm tiền lương và thưởng lại cũng hơn 15 triệu nhưng mà nhiêu đó thì không đủ chi phí để về quê.


Quê ngoại (bà vợ) thì miền Tây gần rồi, còn quê chồng thì tới tận Ninh Bình, mua vé về quê không cũng không đủ huống hồ là lo mấy chuyện quà cáp, lì xì,...



Nghe kể 2 đứa đã mấy năm nay không được về, em thấy thương nên có rảnh ở nhà bày cho cách để chúng nó có dư mà về quê ăn Tết giống người ta. Mới hôm qua gọi điện hỏi thăm chúng nó, chúng nó bảo nhờ em chỉ cách “bá đạo” đó mà chúng nó cũng ôm gần 50 triệu ăn Tết luôn nà. Mẹ nào thấy thích thì có thể gom về xài nè nha



**** Cách này gồm 3 phần


-Bớt tiền ăn: Tích được 10 triệu


-Không mua sắm vặt: Bớt được 6 triệu


-Lấy tiền thưởng đem đi đầu tư bán lạp xưởng-khô: Vốn + lãi sau 1 tháng đạt 30 triệu



PHẦN 1: BỚT TIỀN ĂN



Một tháng cơm nhà tự nấu, hai vợ chồng em đã có dư 10 triệu trong vòng 2 tháng để ăn Tết.


Cách này lấy từ 1 bài trên mạng về “Bữa cơm dành cho 2 người chỉ từ 8.000-25.000 đồng. Hai vợ chồng nấu ăn tại nhà theo công thức này thì 1 món chính, 1món phụ và 1món canh cũng chưa tới 30k/bữa. Túm lại 1 ngày ăn tầm 60k + tiền ăn vặt này nọ là 1 tháng chỉ tốn có 2triệu tiền ăn.


Một số mâm cơm bao gồm:


1.Bữa cơm 8.000 đồng gồm: 5.000 đồng tiền gan, 3.000 đồng tiền rau cải.


Bữa cơm hết 22.000 đồng gồm: 10.000 đồng tiền thịt, 4.000 đồng tiền rau rút, 1.000 cà chua, 5.000 đồng tiền trứng (2 quả), 2.000 đồng tiền cà muối



2. Bữa cơm 19.000 đồng gồm: 15.000 đồng tiền thịt gà, 4.000 đồng cả tiền cải xoong và tỏi



3. Bữa cơm 24.000 đồng gồm: 15.000 đồng tiền thịt lợn, 5.000 đồng tiền mướp và rau, 2.000 đồng tiền cà muối, 2.000 đồng tiền tép (mua một lần 10.000 đồng tép về chia ra nấu được 5-6 lần)



4. Bữa cơm 11.000 đồng gồm: 5.000 đồng tiền gan, 2.000 đồng tiền hành tây, 4.000 đồng tiền rau muống và ớt



5. Bữa cơm hết 22.000 đồng gồm: 10.000 đồng tiền thịt lợn, 5.000 đồng 2 bìa đậu, 4.000 đồng tiền rau và cà chua, 3.000 đồng tiền khoai tây (1 củ)



6. Bữa cơm hết 21.000 đồng gồm: 15.000 đồng tiền thịt gà, 4.000 đồng tiền trứng và cà chua để nấu canh, 2.000 đồng đỗ xanh về xào



7. Bữa cơm hết 25.000 đồng gồm 16.000 thịt thăn, 5.000 đồng tiền bí, 4.000 đồng tiền dưa chuột



8 Bữa cơm 18.000 đồng gồm: 7.000 đồng 3 quả trứng gà, 6.000 đồng rau đay và mướp, 4.000 đồng tiền dưa chuột, 1.000 đồng tiền cà muối



9.Bữa cơm hết 24.000 đồng: 16.000 đồng tiền thịt nạc, 3.000 đồng tiền rau mùng tơi, 2.000 đồng tiền tép, 3.000 đồng tiền cà muối



10.Bữa cơm hết 25.000 đồng gồm 20.000 đồng tiền thịt lợn, 3.000 đồng tiền su su, 2.000 đồng dưa chua về nấu canh cá (đầu cá nấu dưa là từ bữa trước mua cá về rán còn đầu cắt ra để bữa sau nấu canh)



(Em chia sẻ 10 bữa thôi, ai thích có thể tự tra thêm nha). Cơm nhà không đảm bảo an toàn vệ sinh mà lại còn đắt đỏ, cộng thêm giúp tiết kiệm thì nấu ăn là quá hợp lý. Tất nhiên, đây mới là số tiền đi chợ mua đồ ăn, chưa kể tiền gạo, mắm muối, gia vị và ga, điện nước…nhưng kể từ khi áp dụng, hai vợ chồng nó tiết kiệm hơn hẳn so với trước đó.



PHẦN 2: KHÔNG MUA SẮM VẶT


Hồi trước con bạn này của em hay mua sắm linh tinh lắm, nó giữ tiền hai vợ chồng nhưng bị cái tật hay mua đồ vặt chẳng hạn như mua thêm áo, quần cho chồng, sắm đồ cho chị chồng, mua quà, mua đồ dùng lặt vặt trong nhà...Với tính nó người miền Tây thoải mái mà, nên mỗi lần về quê lại mua thêm bánh kẹo, quần áo cho người dưới quê. Hầu như mỗi tháng về 1 lần cũng tốn bộn tiền. Nên làm lương cao nhưng cũng chẳng dư nhiều



Em bắt nó dùng sổ nhật ký chi tiêu, mỗi lần nó xài gì là nó ghi lại. Thế là sau 1 tháng đã thấy hẳn sự khác biệt. Không đặt hàng online đồ dùng trong nhà, không đi shopping cuối tuần, bớt mua quà về quê lãng phí (chỉ mua ít sữa, bánh nhẹ cho ông bà), ăn vặt thì tự làm (sữa chua, rau câu, bánh plan,...),....cuối cùng nó bảo tiết kiệm hơn tháng trước 6 triệu tiền vặt.



Lương hai đứa là 22triệu (chồng 13tr, vợ 9tr) trừ đi tiền ăn +phí sinh hoạt (điện nước,đồ dùng cá nhân,...) còn dư tới hẳn 15-17 triệu



PHẦN 3: KINH DOANH


Tiền thưởng tháng 13 của 2 đứa thì tụi nó tự tính trước đó 2 tháng. Sau đó xin ứng từ công ty được 20 triệu. Tụi nó đặt mua khô cá miền Tây quê em, sau đó đăng bán. Người trong công ty và bạn bè cũng ủng hộ khá lắm. Buôn bán hơn 1 tháng vừa rồi thôi cũng lời thêm 7 triệu, hiện giờ cũng đang tiếp tục. Chắc qua mùa này cũng lời tầm 10 triệu nữa là được nguyên cục vốn+lời = 30triệu.



=> Vậy đó, tại mình không biết tính toán thôi chứ con người ta chỉ cần chịu kiên trì 1 chút, vận động não 1 chút là có thể có số tiền kha khá để người ta về quê ăn Tết ngon lành. Em biết là ở nhà mình chắc còn nhiều chị em nhiều năm rồi vẫn chưa có dư nhiều để về quê, hoặc cũng không có dư để làm việc này việc kia. Mong là bài viết này sẽ là động lực cho các chị. Và 3 điều em xin nhắc:


-Tiết kiệm không có gì là nhục hết, miễn trong khả năng kiểm soát và vui vẻ nghĩ về tương lai ôm cục tiền để thực hiện 1 điều gì đó không có gì sai.


-Kinh doanh buôn bán cũng không có gì phải lo, mình không vốn thì vay mượn, bán thì có người này người kia ủng hộ, chớ có mà ngại.


-Bài viết chỉ nhằm mục đích chia sẻ. Ai thấy hay có thể lưu về (nhớ nguồn) còn không hay thì thôi chứ chửi chửi cũng vô nghĩa (rảnh thì tự nghĩ cách hay hơn đi chứ đọc chi rồi chửi hen).


webtretho


Ảnh minh họa