Đồ bên bên chợ Hạnh Thông Tây, Phạm Văn Hai, chợ Tân Bình, chợ Lớn,...vừa đẹp vừa rẻ nên lúc nào đông nghẹt người. Sau mấy năm mua hàng ở đó kiểm chứng thì thấy đồ có rẻ đẹp thiệt nhưng có ai để ý tại sao giá rẻ không. Em xin nhắc tới 1 vài lý do hàng giá rẻ và sẵn gợi ý một số kinh nghiệm mua đồ luôn.





1.
RẺ vì đ
ối thủ cạnh tranh quá nhiều:
Các sạp, các cửa hàng lại san sát nhau đến mức đồ ông này tưởng nhầm đồ của bà kia. Đi ngang qua là nghe tiếng rao hỗn hợp của cả chục người


Khi đó, phải bán hàng càng rẻ thì mới mong hút được khách, chứ bán mắc quá người ta không thèm để ý tiến đi cửa hàng bên cạnh ngay lập tức.



Ngoài ra, cũng có thể chưa chắc có ý định mua nhưng nghe rao “đồng giá 35k tha hồ mà lựa”, “hàng chìm tàu vớt vào bán rẻ”,...bạn cũng tò mò muốn tham khảo thử mà.



2. RẺ để bịt miệng khách hàng khỏi trả giá:
Theo mình thì bất cứ chợ nào cũng nói thách khiến người mua hàng riết rồi ai cũng trả giá tận cùng luôn.



Hàng rẻ như kiểu 30-35k/cái áo hoặc cái quần để bịt miệng khách hàng khỏi trả giá. Khi giá mua thấp như vậy thì ai còn trả giá chi nữa vì giờ ra chợ mua khúc vải cũng rẻ lắm là 20-30 ngàn rồi còn gì chưa kể tiền công may.



3. RẺ do toàn những hàng kém chất lượng, xài 1 lần rồi thôi:
vải mua về xài 1 lần là xù lông hoặc ra màu, giặt 1 nước là co rúm hoặc giãn xệ,...Mấy cái này toàn là hàng thùng, hàng bao tải,...với giá vốn rẻ như bèo



4.
RẺ nhưng h
ầu như toàn là phiên bản “quê mùa”:
Nhìn ở ngoài cũng tạm tạm đó, vô trong thấy có lẽ nên nói thiệt là thấy quê quê sao á. Nói nhẹ là hơi bị bình dân chút, nói thiệt lòng là không có giá trị đáng để mặc, mặc vô người là thấy rớt ngay “2 hột lúa”.



5.
RẺ kiểu h
àng “đại trà” kiểu hotgirl:
Đồ thì nói chung là dạng sản xuất hàng loạt, nhiều sạp nhìn đồ mịt trời, nhưng vô nhìn kĩ, có hai- ba mẫu thôi, có điều đủ màu sắc nên tưởng chừng đa dạng lắm.



Mấy cô nàng thường bắt chước thần tượng để mặc đồ cho đẹp thì thường đến các chợ này. Người bán cũng lợi dụng tâm lý thích hàng giống hotgirl, giống người nổi tiếng thì gom mấy hàng kiểu dáng tương đương mà chất lượng thấp hơn xíu để cho đồ rẻ đó mà.



Hầu hết hàng quần áo đều là “hàng lỗi”: Hàng này là hàng công ty, chất lượng bền hơn xíu nhưng bị lỗi từ đường may, mối chỉ, cho đến form áo, màu vải,... 1 chi tiết nhỏ



6. Hàng hiệu giả mạo hoặc lưu lạc:
Những mặt hàng này vải đẹp hơn tí xíu, giá bán cao hơn 1 xíu nhưng cũng thuộc dạng rẻ rồi. So với hàng hiệu, hàng bán trong shop,...thì mấy hàng này cũng tuồn ra từ xí nghiệp, hàng có thương hiệu bị lỗi hoặc hàng “ăn cắp” đem bán.



Tips mua hàng của em:
Theo như mấy cư dân mạng thảo luận trên các diễn đàn hỏi chợ nào ở TP.HCM bán quần áo rẻ nhất thì đa phần cho là Hạnh Thông Tây



- Quần áo nam: áo nam mua dạng thun mặc chơi ở nhà thì rẻ, chừng 30 tới 50k thôi. Áo sơ mi mới mắc hơn, khoảng 100-150k tùy số lượng mình mua và khả năng trả giá. Quần jean thì ổn, mặc bền, nhưng bị cái ra màu .



Tuy nhiên, phải kiếm đúng shop chuyên bán jean nhái các hiệu nổi tiếng, giá chừng 250-350k/cái thì mới tốt tốt xíu chứ không về vài ngày nó loang màu thấy ghê lắm. Mấy hàng jean nam rẻ hơn giá này thường chất không tốt.



- Túi xách: Giá túi đơn giản chừng 100-140k/cái, rẻ hơn trong shop gần 1 nửa nhưng nhìn chất liệu da là mình biết liền, dễ mòn, mau rách lắm.



- Đồ nữ: mình mua mặc ở nhà thôi và do ham rẻ nên mua. Về thấy mấy áo quần này thường có mùi, chất vải khá tệ, mỏng, hay nhăn và hơi thô.



Chợ nào cũng nhiều sạp, nhiều giá lắm và chất lượng cũng khác nhau. Quan trọng là mình biết coi chất vải, thấy tạm ổn với giá thì mua thôi, không thể đòi hỏi nhiều. Hãy cân nhắc thiệt kỹ nha, rẻ sẽ tiết kiệm nhưng nếu rẻ mà mặc không thích, không thoải mái và chỉ mặc được 1-2 lần thì thôi cái này còn phí hơn nữa. Còn nếu mua mặc chơi, đổi cho đồ đa dạng thì cũng hay vì nó rẻ mà đa dạng nữa.



Qua đây em cũng chia sẻ luôn với các anh chị kinh doanh tại các chợ và có ý định kinh doanh hãy bán hàng có chất lượng 1 chút và giá cả phải chăng. Em nghĩ như vậy, làm ăn lâu dài, có uy tín còn kiếm nhiều tiền hơn.