Chào cả nhà,đợt vừa rồi công ty mình có tổ chức đi mai châu-mộc châu 2 ngày 1 đêm,thực sự cảm thấy rất hài lòng về cảnh quan cũng như dịch vụ nên mình mún chia sẻ một chút cho ai có nhu cầu


7h45 xe ô tô đón chúng tôi tại nhà hát lớn Hà Nội khởi hành đi hòa bình cách HN khoảng 160km.Vừa đi chúng tôi vừa ngắm cảnh núi non trùng điệp của vùng tây bắc của tổ quốc


11h30 xe chúng tôi đã có mặt ở bản lác-thung lũng Mai Châu


12h chúng tôi dùng bữa trưa với những đặc sản của núi rừng Tây Bắc


“Mai Châu mùa em thơm nếp xôi” – câu thơ này đã trở nên bất hủ, nên tôi cứ mặc định đi Mai châu là cơm nếp + gà đồi cực ngon. Nhưng hóa ra là còn nhiều hơn thế
) ngoài gà đồi chúng tôi còn thịt lợn nướng,mang luộc chấm vừng,đậu sốt cà chua cả mấy môn nữa cơ mà t k nhớ hết


Chiều chúng tôi thăm quan thung lũng Mai Châu xinh đẹp và thơ mộng, khám phá, tìm hiểu nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng tỉnh Hoà Bình, thăm các cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm mỹ nghệ…


Không khí ở đây thật trong lành dễ chịu,rất phù hợp với dân công chức như chúng tôi nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc căng thẳng


Đêm Mai Châu rộn ràng tiếng chiêng, tiếng trống và đội văn nghệ nghiệp dư với những chàng trai, cô gái Thái, những điệu xoè, điệu quạt cùng nhiều bài hát bằng tiếng Thái mà dù chẳng hiểu gì khách vẫn thấy hay. Bạn sẽ khó từ chối lời mời vào nhảy sạp hay nối rộng vòng tay và dẫu có vụng về. Trong cái lạnh cũng khá dịu dàng, trong sự thinh lặng của màn đêm Mai Châu, vị ngọt r*** cần theo hồn du khách vào giấc ngủ ấm áp có chăn sui, gối cỏ, trên chiếc sàn tre mộc mạc, đưa chúng tôi vào những giấc mơ tuyệt vời nơi Bản Lác nguyên sơ.


Sau bữa ăn sáng, đoàn chúng tôi khởi hành đi Sơn La trên con đường của đoàn quân Tây tiến năm xưa. Cùng ngắm nhìn những cảnh sắc Tây Bắc đã đi vào thơ Quang Dũng (Tác giả của bài thơ “ Tây Tiến” ), thỏa sức ngắm nhìn những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm ẩn hiện dưới cánh rừng đại ngàn, những con suối như những dải lụa trắng uốn lượn giữa một màu xanh của sông của núi rừng, và lắng nghe tiếng sáo du dương, trầm bổng vang vọng giữa đại ngàn bao la. Tất cả mang lại những cung bậc cảm xúc tuyệt diệu và những kỷ niệm khó quên!


09h30: Đoàn tôi đã tới Mộc Châu để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thác Dải Yếm (thác Nàng/thác Bản Vặt). Thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa, ầm ào, không chỉ mang đến cho sự thích thú trước một khung cảnh vừa huyền bí vừa kỳ vĩ của đất trời mà còn cảm giác sảng khoái khi được hòa mình vào những ngọn gió mang hơi nước mát lành. Thác Dải Yếm đẹp nhất vào tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, bởi lúc này lượng nước đổ về nhiều, toàn bộ thác rộng 70m là một màn nước trắng xóa, vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Nhìn từ xa, thác như một “dải yếm” hững hờ nối giữa trời và đất vậy


Sau bữa trưa,chúng tôi được HDV đưa tới nông trường đồi chè để dạo chơi trên thảo nguyên trải rộng mênh mông tận trời, nhìn ngắm những đồi chè xanh mướt, thưởng thức và mua đặc sản địa phương… Ấn tượng nhất với tôi là đồi chè hình trái tim


Sau khi sắm sửa quà cáp cho người thân bằng những đặc sản chỉ có ở Mộc Châu thì xe chúng tôi lăn bánh trở về Hà Nội sau một chuyến đi thú vị


Trong chuyến đi tôi không chỉ ấn tượng về những cảnh quan kỳ vĩ,những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc,những con đèo,con dốc cua tay áo mà t còn ấn tượng ở bạn HDV của đoàn chúng tôi,không chỉ giới thiệu cho chúng tôi những cảnh quan,văn hóa ở mai châu mộc châu mà còn rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi trong suốt chuyến đi.Nhất định tôi sẽ trở lại đây cũng gia đình trong 1 ngày không xa