Hi cả nhà,


Huế bây giờ đã có những địa điểm đẹp hút hồn giới trẻ mà em vừa khám phá được qua tour Những điều ma mị ở Huế 1 ngày.


Chương trình em giới thiệu cho mọi người như bên dưới:


-
Buổi Sáng:
Xe sẽ đến đón tại khách sạn. Khởi hành tham quan Đồi Thiên An, Hồ Thủy Tiên - Công viên bỏ hoang đẹp ma mị trên báo Tây. Ấn tượng đầu tiên đó chính là vẻ đẹp vừa đáng sợ vừa huyền bí, Không gian ma mị quyến rũ các bạn trẻ tới check-in và mang về những bộ ảnh “để đời”.



Sau đó, đi tham quan lăng Khải Định - một trong số những công trình kiến trúc độc đáo của nhà vua triều Nguyễn.



Hành trình tiếp tục tham quan chùa Từ Hiếu - một trong những ngôi cổ tự có nhiều điển tích của đất cố đô. Ngoài điển tích kỳ lạ trên, chùa Từ Hiếu còn nổi tiếng với một nghĩa trang “độc nhất vô nhị”. Nghĩa trang này là nơi chôn cất các quan thái giám của triều Nguyễn năm xưa. Cũng chính vì lẽ đó nên ngoài tên gọi Từ Hiếu, chùa còn có các tên gọi khác như “chùa Thái giám” hay “chùa Hoạn quan”.



-
Buổi Trưa:
Thưởng thức các loại bánh nổi tiếng ở Huế.


- Buổi Chiều: Sau khi ăn trưa xong, sẽ đi tham quan Rừng ngập mặn Rú Chá - khu rừng ma mị giữa đầm phá lớn nhất Đông Nam Á. Con đường vào Rú Chá khá đặc biệt bởi những mô đất gồ ghề do chính bàn tay của những người dân nơi đây đắp lên cao thành đường. Hai bên lối đi là sự đan xen mát lịm của cây chá, tạo nên một bức tranh nguyên sơ đẹp đến nao lòng giữa Huế thương. Sau đó ghé thăm làng chài Thái Dương Hạ, một ngôi làng chài cổ xưa hàng trăm năm vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay và những trải nghiệm văn hóa hết sức thú vị.


-
16h30:
Xe lại đưa về lại khách sạn.



Một số hình ảnh em đã chụp ạ:


webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho



webtretho