Đến khi già 2 thứ tóc rồi thì tui mới đi du lịch bụi một mình với cây tripod để biết được “Cô đơn thiệt ra cũng là một niềm hạnh phúc” và tui muốn lan tỏa cái thứ hạnh phúc này đến những người bạn đang cùng cảnh ngộ giống như tui.

Suối Mooc Quảng Bình đẹp lạ thường bởi cái màu nước ngọc bích trong vắt tự nhiên, mà không cần dùng phần mềm chỉnh sửa hình ảnh.

Có thể là hình ảnh về 1 người, cây và bể bơi

Đã đi Quảng Bình mà không đi “mooc” thì các bạn nên đi lại thêm lần nữa nghen. Với cái nắng nóng chói chang hơn 30 độ ở đất Sài Thành vào mùa hạ này thì tui chỉ muốn nhảy tùm xuống sông, suối hay một con nước nào đó, nhưng riêng với mooc nó không phải là sông, là suối nữa mà nó như một liều thuốc tốt để giải tỏa những căng thẳng và mệt nhoài.

Có thể là hình ảnh về 1 người và thủy vực

Đường đến suối mooc quảng bình rất đẹp và dễ đi, bạn có thể thuê xe máy để vừa tham quan thăm thú 2 bên đường, cảnh đẹp do tạo hoá tạo ra, chưa có bị khai phá từ con người. Đến suối mooc quảng bình bạn không cần phải mang theo bất cứ thứ gì, vì ở đây đã lo cho bạn từ nơi ăn chốn ngủ rồi. Việc của bạn chỉ là mang theo tiền, đồ bơi và camera chạy bằng cơm là được. ☺️

Có thể là hình ảnh về 2 người và thủy vực