Hi all,



Bài viết này mềnh xin review chuyến đi du lịch bụi Đà Lạt cực kỳ là cực kỳ ngon bổ rẻ và giới thiệu 1 vài địa điểm ăn uống khá mới mẻ nhưng rẻ (chắc ko mới với ng đà lạt nhưng mới với khách du lịch) để các bạn tham khảo


TỔNG CHI PHÍ CHUYẾN ĐI CỦA TỤI MÌNH 4 NGÀY 3 ĐÊM, MỖI NGƯỜI CHƯA ĐẾN 2000K (KỂ CẢ XIỀN MUA QUÀ BÁNH VỀ) NHÉ BỢN =P~


Mình đi đà lạt hôm 5/12, chuyến đi 4 ngày 3 đêm, đà lạt mùa này trời lạnh, hoa dã quỳ nở vàng rực


Phương tiện sử dụng: Xe bus Phương Trang, giá 240k/ giường nằm.


Phương Trang có các điểm dừng đón khách là: Lê Hồng Phong, Đề Thám, Ngã Tư hàng xanh.


Trên tuyến đường đi PT chỉ có 1 lần dừng ở nhà ăn của PT tại madagui, nên bạn đưng` uống quá nhìu nước kẻo mắc tè không ngủ được


Mình đi chuyến 11h, lên đến nơi là 5h sáng, trời khá lạnh :<


Đến nơi mình đi xe trung chuyển miễn phí của Phương Trang về địa chỉ nhà nghỉ là: 12a lý nam đế



Quang cảnh nhà chờ tại Đà Lạt:




Nơi ở: Nhóm mình 8 người, ở homestay tại địa chỉ Cô Liên 12A lý nam đế, nhà mới coong'''', rộng rãi, ấm cúng, sạch sẽ, đủ tiện nghi TV, bếp núc, nồi niêu xoong chảo, tủ lạnh tùy nghi sử dụng. có 2 phòng ngủ rộng, 1 khách, 1 bếp, 2 WC (cùng lúc đi với nhóm mình có 1 nhóm ở căn hộ bên cạnh đi tới 15 người vẫn vô tư )



Giữa những xô bồ của cuộc sống thực tại thì lựa chọn homestay với sân vườn, quang cảnh nhìn ra triền dốc rất rất lãng mợn và hợp dáng.



Giá thời điểm mình thuê là 800k/ căn hộ/ ngày. Bạn có thể search trên mạng các từ khóa: "homestay cô liên đà lạt" để lên web xem giá thời điểm hiện tại.


Số đt liên hệ: cô Liên 0924 27 23 88


Cô chủ vui vẻ, nhiệt tình, lúc tính tiền có bớt giá cho cả nhóm nữa, há há




Sân nhà rất rộng và nhiều cây xanh:




Hoa bông giấy trước cửa nhà:




Và hoa dã quỳ ở đằng sau, hí hí








Buổi sáng hôm đó nhóm thuê xe giá xe số 80k - xe tay ga : 100k, trước khi đi mình có liên hệ đặt xe trước. xe giao tận nhà kèm mũ bảo hiểm ^^ - nếu nói thách bạn nhớ trả giá nhé.



Đi chơi:
hôm đó mình có tự đi lang thang đến đường Trần hưng đạo, có một lối rẽ vòng con đường này, hoa dã quỳ nở rất đẹp. lúc ấy điện thoại hết pin (quá nhọ), nên mình xin phép đăng ảnh hoa dã quỳ cho các bạn ngắm, hình này chụp bởi anh Trương Ngọc Thụy - Đà Lạt (b có thể search trên mạng, anh ý chụp ảnh đà lạt rất đẹp):











Thác Datanla:
Hehe, trò trượt thác ở đây rất là vui nè, hình này mình chụp lúc vừa ngồi vô xe, sau đó đang đi thì mê quá nên ko chụp tiếp đc, hí hí






Thiền viện Trúc Lâm: Quá đẹp và rộng, có lẽ không ai đến Đà Lạt mà không ghé Thiền Viện, rất nhiều loại hoa đẹp và lạ:






Sau khi đi Thiền viện thì đi bộ xuống Hồ Tuyền Lâm: chỗ này chụp hình rất rất đẹp nhé:






Ăn uống:


- Ăn sáng:


Quán ăn bánh căn Thủy ở hẻm 21 Trần Phú, sau đó đi thẳng 20m sẽ có biển chỉ dẫn đến bánh căn cô Thủy.


Bánh căn không ăn với rau như ở TP mà ăn chấm với nước mắm hoặc mắm nêm & xíu mại. Tuy không ăn với rau nhưng không hề ớn, vị rất vừa miệng


Có thể yêu cầu thêm giá hoặc không (lạ chưa)


Tụi mình gọi các loại: bánh nhân trứng cút, tôm (giá 6k/cặp) và bánh nhân thịt bò (5k/cặp)


Ăn 8ng tổng thiệt hại chưa đến 300k


Ah`, ở đà lạt khi ăn xong thì sẽ phục vụ trà nóng thay vì trà đá, hehehe. trời lạnh uống nước trà thấy vui vui là lạ haha






- Phở Số 1 Hà Nội: địa chỉ 71B Bùi Thị Xuân, phở ở đây cũng tương đối. Giá 1 tô là 30K


Quán rất nhộn nhịp đông khách có lẽ do hợp khẩu vị người Đà Lạt. Cá nhân mình đánh giá phở Phú Hương hay phở Hùng Sài gòn ngon hơn, hihi.


Tô phở ở đà lạt có đặc trưng là ngoài các loại rau thông thường thì có rau sống nữa (đúng là đà lạt), nhìn dĩa rau hấp dẫn còn hơn tô phở, haha








- Bánh mì Hoa Lê: nằm trên đường Nhà Chung. Có một điểm chung là bánh mì ở Đà lạt ăn rất ngon nha, gia vị vừa phải, không bị ớn, mình ăn bánh mì xíu mại còn bạn mình ăn bánh mì thập cẩm, giá rẻ chất lượng cao 12k/ổ


Cô bán bánh mì vui vẻ xởi lởi