Lễ tới rồi, chị em chắc ai cũng muốn đi biển nữa đúng không ? Mình và đám bạn chọn đảo Bình Hưng - Cam Ranh để đi để kết thúc hè ..... Dù là đến đây du lịch nhưng không bị cảm giác xa lạ, con người ở đảo quá là hiếu khách thân thiện... Cảnh thì đẹp đừng hỏi rồi, biển được bao bọc quanh bởi núi nhìn như tranh... Thời tiết vào tháng 7 này thì hơi nắng nóng...



Thấy hay và thú vị nên review lại cho các bạn nào có nhu cầu xem để biết thông tin nhé . Bình ba vs bình hưng 2 đảo thấy nhau luôn . Mọi người cứ chen nhau đi bình ba nên bình ba đông mình thấy cứ bình hưng hoang sơ ít người chơi thoải mái . Bình hưng nước trong hơn , hải sản 2 bên như nhau có điều bên bình hưng ít ng hơn nên đêm tối tĩnh lặng


ăn hết rồi dọn ra món khác nên chụp ko đầy đủ được nhé mn
















webtretho




--- Ăn xong về đánh 1 giấc , thật là sảng khoái chiều đi tắm bãi nước ngọt - nghe đâu bãi này đẹp nhất nhì ở vịnh cam ranh này .


- Chiều hẹn anh chủ 3h dậy đi tắm Bãi Nước Ngọt nhưng 4 đứa ngủ quên anh chủ gọi 800 cuộc gọi nhỡ ko nghe máy
Tới 4h mới dậy ra bãi này. THật sự ĐÂY LÀ NƠI ƯNG Ý NHẤT của cuộc hành trình . Trời ơi đẹp nước thì mát .... một bên là biển 1 bên là 1 hồ nước ngọt
:96:



















----- con nhím biền nè
:))








Chiều về còn dc chèo chèo thúng đưa zô, lần đầu tiên biết cảm giác chui zô cái thúng lướt lướt trên biển
thật là tuyệt vời mà ...






Lên đảo gặp 1 cảnh như thế này --- đợi đấy tối đên chết vs chụy
:x:x:x



webtretho





webtretho







webtretho






--- Và giờ là bữa ăn ..... MONG CHỜ NHẤT
. Tôm hùm mỗi ng 1 con 4 ng 4 con bơi tung tăng ... chuẩn bị vào bụng chị nhé . Hải sản nào ra hải sản nấy chứ ko phải vài miếng xắt hột lụ như trong SG , cái gì cũng tươi ăn no ngập mặt... Nhà anh chủ được cái đãi cái gì cũng tràn họng . Menu tối gồm :


+ Tôm hùm nướng


+ Nhum nướng


+ Mực nướng


+ Cá nướng


+ Sò , ốc nướng


+ Cháo hải san


+ Trang miệng


+ Nước ngọt


--- Xet về ăn uông thì 10/10 ạ :) 3 bữa ăn ăn bữa nào chất bữa đó ( nhưng thấy hơi tiếc khi bữa trưa an ở bè vì mình thấy ăn ở nhà oke hơn :D :D ^^ - chị chủ nhà nấu ngon bá cháy con bọ chét
=D>






- tôm hùm mỗi ng 1 con 200g á
to và dai gần bằng cánh tay . Bên mình 4ng 4 con sống nhăn răng ra luôn
:Embarrassment:





webtretho









webtretho




Mực nướng to lắm - nướng chín nó teo lại á - tính luôn râu thì chiều dài nó bằng chiều dài cái lò tầm 25 cm hơn á

















- Ăn tối xong tụi mình ra bờ biển uống nước mía no quá thở không nổi luôn á . Ai cũng đổ xô đi bình ba - bình hưng thật sự yên lặng - đúng là thích hợp cho thư giãn , xả sờ trét mà ^^ . đó là ý kiến cá nhân mình thôi nha ! được anh chủ tour cho đi uống free luôn
:Embarrassment:







===== Về phòng ngủ mai lấy sức dậy ngắm bình mình . Bình mình ở bình hưng nhìn thấy rất sớm nên 4h tụi mình phải dậy rồi . Phải chiêm ngưỡng được khoảnh khác này . Loay hoay đến gần 4h30 tụi mình lên hải đăng hòn chút - ngắm bình mình - ngắm toàn vịnh cam ranh - ngắm luôn bình ba
. Góc view rất đẹp . chỉ tiếc mình ko phải nhiếp ảnh chụp ko dc đẹp



webtretho




webtretho




webtretho








webtretho















--- xong về lại ăn sáng - tiếp tục vs bánh căn và bún chả cá
- trên đảo chỉ có 2 thứ này là đặc sản thôi các bạn ^^ ( ăn sáng ngày 2 mình tự túc - anh chủ tour dẫn đi nên giá có 10k 1 tô chà bá vậy nè các bạn - an sang tầm 10- 15k à ... nếu hơn là bị chém á nha các bạn .... )









Xong về đi leo 800 ngọn núi để ra cái bãi gì đó ngắm san hô, sinh vật biển cơ mà cả đám thấy con rết biển sợ quá 1 2 đòi về
)))



webtretho



webtretho








--- ghê quá mình xin ra khỏi cái bãi này
thế là cho a ra bãi chuối --- Phải nói thật - bãi nào mình cũng thấy quá đẹp - nước trong ở dưới là san hô . Thật đung là chuyến đi đầy hứng khởi mà .









webtretho




- Tắm biển đã xong rồi lại về ăn . Cô chủ nấu ngăn phải nói là quá ngon luôn - tiếp tục ăn hải san ngập mặt


- mình chụp đầy đủ chắc ko cần giới thiệu menu cho các bạn đâu ^^ phải ns là ngon ngon ngon ko cưỡng lại được - Nếu có quay lại mình sẽ nhờ cô này nấu đủ món đủ kiểu
.






- An xong về phòng nghỉ ngoi