Cũng hơn 15 năm rồi ko chở bà xã đi đâu chơi xa = xe gắn máy, bèn hội ý và "bả" gật đầu cái rụp. Rủ thêm vài anh em nữa, cuối cùng cũng quy tụ được 5 "tay đua kiệt xuất (3 gia đình và 4 em trai ham vui đi ké) trên 5 chiến mã kiệt sức.


Xuất phát 5H30 sang thứ bảy 19/6, từ cầu Calmett (nhà mình ở q4) cả nhóm qua cầu Tân Thuận về quân 7, theo cầu Phú Mỹ qua quận 2 và qua phà Cát Lái, đi đường trong (khu CN Nhơn Trạch). Đường này còn nhiều đoạn xấu khó đi nhưng vắng, ít xe, có đoạn qua rừng cao su đường tốt, vắng xe "kéo" nữa ga đã lên được 110 cây chuối/giờ. Theo nhận xét thì đi đường trong tiết kiệm duoc 10km, về thời gian thì tiết kiệm được rất nhiều.


Đến chợ Bà Rịa 7H15 sáng, ghé ăn sáng ỡ 1 trong những trên con đường bên trái chợ. Đồ ăn không ngon, đồng giá 25k/đĩa cơm,phở, mì, hủ tiếu...


8H đi tiếp về Dinh Cô, Long Hải. Chỉ khoảng 15 cây chuối nữa là tới nơi. Trên đường đi, con bé Linh (3tuoi) nói: Bác Hai kỳ quá, dẫn đi đường thúi hoắc! Chả là đang đi dọc những ruộng muối mà.


8H30 đến Dinh Cô. Chạy thẳng vào cổng "Doanh Trại Quân Đội ND VN". vậy là đã đến Đoàn An Điều Dưỡng 298 - Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc Phòng.


Lien hệ bộ phận đặt phòng, thuê mỗi gia đính phòng đôi ( 2 giương 1m2, kê sát lại nằm thoải mái, tủ lạnh, TV. máy lạnh, phòng tắm sạch sẽ). Giá thuê 300.000vnd/ngày, phụ thu 100.000vnd nếu checkout quá 12H00 pm (thực tế nhận phòng lúc 9H00am, trả phòng lúc 16H00 pm hôm sau mà vẫn phụ thu có 100.000vnd). cả dãy phòng 3 gia dình liền kề ở tầng 1 nên bọn trẻ chạy chơi loạn xị cả lên. Còn 4 chàng trai ở phòng 3 tần dưới.


Ăn trưa ở Nhà ăn của Đoàn : thức ăn ngon, giá tương đối rẻ, phục vụ chu đáo, toàn hạ sĩ quan bưng bê.


Tối đặt tiệc ở nhà ăn, ướp lạnh 3 thùng ken và mang lên phòng. Hành lang bên ngoài khá rộng, kê 2 bàn đá lại cũng vừa 1 bàn tiệc 10 người kèm trẻ nhỏ. Nhà ăn bưng bê tận nơi (khoái nhất là 3 thùng ken ướp lạnh trong 1 thùng đá Pepsi lớn). Qua bên dãy phòng kế bên làm công tác đối ngoại (ngại làm phiền các vị tướng tá đang nghĩ dưỡng ). Thế là tiệc bày ra (Sinh nhật nhỏ em dâu, chiều mình và thằng em ra chợ mua được cái bánh kem nhỏ xíu, vậy mà nhỏ em dâu xúc động muốn rơi nước mắt). Ăn (nhậu) xong, gom gọn lại 1 chổ. Sáng hôm sau nhân viên nhà ăn lên dọn dẹp (trong khi vẫn còn say giấc nồng).


Kết luận :


- Nếu đi Vũng Tàu,mình khuyên các bạn nên đi Long Hải. Biển vắng hơn, đồ rẻ hơn, người hiền hơn:Smiling:


- Nhà nghĩ rất good (vì la nơi nghĩ dưỡng của sĩ quan nên cẩn thận, chu đáo. Tối đóng cửa lớn , chỉ chừa 1 cửa nhỏ đủ 1 xe gắn máy ra vào, có "chú bộ đội" trực cổng). Nghe đâu chế độ ăn của cấp Tướng 650k/ngày :Thinking:


- nếu đi bằng xe gắn máy, các bạn nên đi đường trong (ngắn hơn, ít xe, đẹp)


- Chi phí cho mỗi cậu trai ăn theo 500k, bao gồm phòng, an sáng, ăn 2 bữa trưa, tiệc bữa tối, nhậu phê duới bãi biển.( còn thòng 1 câu : chừng nào đi nữa nhớ hú tụi em với nhe :Crying: )


- bạn nào thích đi như vậy, mình cho l dia chỉ, ĐT của Đoàn 298 :


Đoàn An Diều Dưỡng 298, Thị trấn Long Hải, H. Long Điền, BRVT (ngay Dinh Cô)


ĐT : Lễ tân 064.6289128. Nhà hàng 064.6289138


-