Ninh Bình giờ Google một cái ra 1001 thông tin, để giải đáp một vài điều mọi người thường hỏi thôi.

🛵 Nên đi Ninh Bình bằng gì?

Đi bằng ô tô hay tàu xuống thành phố Ninh Bình rồi thuê xe máy. Còn nếu không cứ phi thẳng xe máy từ Hà Nội xuống, có 90km thôi. Cảnh giác trục đường Hà Nam, đặc biệt là đoạn qua Phủ Lý, chưa đầy 2km mà đến 4,5 chốt tha hồ rén.

🛵 Có những điểm nào đáng đi?

- Gần thành phố: Tràng An, Tam Cốc - Bích Động, đền Đinh - Lê, hang Múa, chùa Thái Vi, Bái Đính, Tuyệt Tình Cốc… Mấy chỗ này nó gần nhau lắm, kiểu vòng quanh khu núi đá vôi, bạn cứ sắp xếp đi sao cho phù hợp là được (mở map ra và check đường).


- Xa hơn một xíu: Rừng Cúc Phương, đầm Vân Long…


- Xa hơn hẳn: Nhà thờ Phát Diệm, đồi dứa ở Tam Điệp

Nếu đi 2 ngày thì đi gần thành phố và xa hơn một xíu được, còn đi 3 ngày thì đi thêm “xa hơn hẳn”.

🛵 Nên đi Tam Cốc, Tràng An hay Vân Long?

Câu hỏi thú vị khi cả 3 nơi đều là khu hệ ngập nước. Mình có đi Tràng An và Vân Long, đi qua Tam Cốc rồi thì thấy CÓ THỂ ĐI CẢ 3, nhưng xem thử đặc điểm nổi bật của từng khu.


Tràng An: Đi thuyền trên khu ngập nước xanh thẫm một màu lá cây, bao quanh là núi đá vôi, dưới nước là rong rêu các kiểu. Khu này thì không có lúa, hệ động thực vật cũng lơ thơ (chủ yếu thấy mấy con le le). Có hang động nữa nên đi qua hang động cũng thú vị.


Tam Cốc: Khu này toàn khách tây là chính, đi qua đồng ruộng nên vào mùa lúa gặt sẽ đẹp, còn mùa hè thì bình thường.


Vân Long: Mình thích Vân Long nhất vì hoang sơ, vắng vẻ, thuyền rẽ những bụi cỏ cao mà đi. Bạn còn có thể nhìn thấy hệ động thực vật phong phú nữa, cò vạc rồi voọc đặc hữu của Ninh Bình. Ở đây nhiều cỏ cao hơn cả các khu kia.

🛵 Vé vào cửa tham quan các địa điểm chính?


Tràng An: 250k


Tam Cốc: 150k


Bái Đính: Miễn phí, nhưng 2 chiều đi xe điện là 60k


Tuyệt Tình Cốc: 20k


Chùa Bích Động: Miễn phí


Vân Long: 70k


Núi Múa: 100k

🛵 Nên đi Ninh Bình mùa nào?


Đa phần mọi người đi vào mùa lúa chín để thưởng ngoạn sông nước ươm vàng, thơm mùi lúa trĩu bông. Đi mùa hè (như mùa hè 2020) thì vắng đến quạnh quẽ vì vừa nóng, vừa không có du khách nước ngoài. Nhìn chung mùa nào cũng đẹp, đi mùa thu đông thì leo núi đỡ mất sức vì không nóng.


P.S: Ảnh thì toàn ở núi Múa...

hình ảnh
hình ảnh