“Dành cho những ai đã và đang có dự định du lịch Côn Đảo”



Nằm trong kế hoạch du hí mùa biển đẹp của nhóm chúng tôi, 7 thành viên đã lênh đênh trên mặt biển tổng cộng 26 tiếng cả đi lẫn về để đến được với Côn Đảo, nơi được mệnh danh là vùng đất thiêng liêng của Tổ Quốc.



Ấn tượng đầu tiên của nhóm là Tàu Cao Tốc 10 ra Côn Đảo lớn và đầy đủ tiện nghi, một phòng gồm 4 giường, có máy lạnh, trên tàu có căn tin ăn uống, có nhà vệ sinh riêng, và đặc biệt là có boong tàu rất rộng và thoáng mát. Chiều đến mọi người đều tụ tập lên trên boong để nói chuyện phím và cùng ngắm hoàng hôn trên biển-love it.





Tàu Cao Tốc 10 đi Côn Đảo


Lịch trình trải nghiệm của mình được note ý lần lượt ra như sau :


Ngày đầu tiên


-15h00 ngày thứ nhất có mặt ở Cảng Cát Lở Vũng Tàu để nhận vé và chờ đến 17h tàu khởi hàng ra Côn Đảo. ( 200k/vé/người-đi và về 400k )


Ngày thứ 2


-6h00 sáng hôm sau có mặt tại đảo, thuê taxi đi về trung tâm thị trấn Côn Đảo và check in khách sạn. ( Lưu lại trên đảo 2 ngày chúng tôi ở nhà nghỉ Ba Đoàn theo review của nhiều bạn Phượt đã đi hay chọn ở đây, chi phí tổng cộng ở 2 ngày, nước uống và giặt giũ, phòng Family 3 giường là 800k/7 người, khoản 100k/người nhé )


-6h00-7h00 : check in khách sạn, nhờ chủ khách sạn thuê xe máy dùm.


-7h00-9h00 : Ăn sáng buffe tại Chợ Côn Đảo với đầy đủ các món ăn gần gũi và rẻ ( 20-30k/phần )


- 9h00-13h00 : Tham quan các di tích lịch sử tại Côn Đảo, đừng bỏ qua cảnh Đầm Sen Côn Đảo đẹp tuyệt vời nhé các bạn.


-13h00-15h00 : Ăn chiều Bún Riêu Cua bà Hai gì đó, trên đảo có 1 quán bùn riêu nổi tiếng ăn cũng ngon lắm ạ.


-15h00-16h00 : Di chuyển ra bãi tắm Đầm Trầu chụp hình và tắm biển.


-16h00-18h00 : Đặt đồ ăn tối trên bãi biển Đầm Trầu hải sản các loại, tươi ngon và giá cả ổn.


- 18h00-20h00 : Quay về nhà nghỉ tắm rửa và nghỉ ngơi, chuẩn bị đi dạo phố đảo, đi chợ đêm , uống cafê, mua quà hạt bàng Côn Đảo tại chợ giá là tốt nhất và cô chú chủ quán nhiệt tình.


-20h00-0h00 : Viếng nghĩa trang Hàng Dương- thăm mộ chị Võ Thị Sáu lúc 0h là điều bạn ko thể bỏ qua khi đến Côn Đảo, nếu sợ quá thì bạn có thể nhờ người bản địa dẫn đi nhé.


Ngày thứ 3 :


-6h00 : chạy xe máy ra Cảng Ca xem cảnh kéo lưới của ngư dân buổi sớm, tranh thủ mua vài cân mực hoặc cá mang về gửi tủ lạnh nhà nghỉ cho buổi ăn trưa nay ^^.


-7h00-8h00 : Ăn sáng, uống café gần nhà nghỉ.


-8h00-12h00 : Du lịch khám phá xuyên Vườn Quốc Gia Côn Đảo, lặn san hô, ngắm rùa biển, băng rừng vài Km sẽ cho các bạn 1 hành trình khám phá tuyệt vời.


-12h00-13h00 : Ăn trưa tại quán ăn Hai Đình gần nhà nghỉ Ba Đoàn, mang cá và mực mua lúc sáng ra nhờ quán ăn chế biến giúp ( có tính công ) và kêu thêm vài món ăn khác, quán này nấu ngon chuẩn và giá mềm nhé các bạn.


-13h00-15h00 : Đi tham quan công ty sản xuất Ngọc Trai Côn Đảo.


-15h00-16h00 : Trả phòng, gọi taxi chở ra bến Cảng về đất liền.


-17h00 : Tàu rời cảng Côn Đảo, tạm biệt hòn đảo xinh đẹp & anh hùng với những kỷ niệm khó quên.


Ngày thứ 4 : 6h sáng có mặt tại Cảng Cát Lỡ Vùng Tàu và call xe về lại Sài Gòn, kết thúc cuộc hành trình.





Đầm Sen Côn Đảo, cảnh đẹp không thể bỏ qua


Một số điểm tham quan, ăn uống và vui chơi trên Đảo đã tiêu của nhóm hết chưa đến 1triệu/người/2 ngày, bao gồm : phí típ cho hướng dẫn viên thuyết trình về nhà tù Côn Đảo, phí thuê xe máy 2 ngày tính cả bị công an trên đảo phạt vì tội chở 3 người 1 xe lúc hứng chí làm liều ^^, lặn san hô và đi xuyên vườn quốc gia Côn Đảo, mua quà đặc sản hạt bàng Côn Đảo mang về, nói chung có thể tính là chi phí phát sinh cũng được ạ ^^.



Ngày đầu tiên khi vừa đặt chân đến Côn Đảo vào chạng vạng sáng, bắt 1 cước taxi cho 7 thành viên về nhà nghỉ Ba Đoàn hết khoản 250k/cước. Chúng tôi check in phòng tại nhà nghỉ Ba Đoàn nằm trong trung tâm Thị Trấn, đối diện nhà nghỉ là view hướng ra biển, bạn chỉ cần nói đến nhà nghỉ Ba Đoàn là các bác tài taxi đều biết, nên chọn đi taxi nếu nhóm đi đông sẽ tiện hơn và rẻ hơn là đi xe su nhé mọi người. Anh chủ nhà nghỉ thì rất nhiệt tình và thân thiện, phòng nhà nghỉ thì khá tiện nghi và sạch sẽ, vì nhu cầu của đoàn chúng tôi cũng chỉ cần như vậy. Nếu các bạn muốn trải nghiệm nhà nghỉ cao cấp thì theo như tìm hiểu tại Côn Đảo có khách sạn từ 3 sao đến 5 sao đầy đủ tiện nghi nhé cả nhà.
Khách Sạn Mini Ba Đoàn


Một buổi sáng đầu tiên ở Côn Đảo chúng tôi chọn tham quan các di tích lịch sử trên vùng đất thiêng này , và theo trải nghiệm của đoàn chúng tôi thì di tích lịch sử này chính là linh hồn của cả chuyến đi. Đi để biết về một Côn Đảo anh hùng trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ tổ quốc. May mắn của nhóm chúng tôi là khi đi tham quan các di tích lịch sử tình cờ gặp một chị hướng dẫn viên thuyết trình rất hay và nhiệt tình, nắm bắt cơ hội này chúng tôi đi theo đoàn và nhờ chị dẫn đoàn chúng tôi với chi phí cho hướng dẫn là 200k/chuyến. Những địa điểm lịch sử mà bạn không thể bỏ qua trong chuyến đi như là : Bảo tàng Côn Đảo ( nơi làm việc của chúa đảo năm xưa ), trại tù Phú Sơn, Phú Hải, Khu di tích Chuồng Cọp kiểu Pháp, kiểu Mỹ,đền thờ Bà Phi Yến ( sự tích của câu ca dao “gió đưa cây cải về trời, rau Răm ở lại chịu lời đắng cay” ) , chùa Núi Một,…



Một số hình ảnh về các khu di tích lịch sử và địa điểm tham quan



Ngày thứ hai khó quên với hành trình trèo đèo băng xuyên vườn Quốc Gia Côn Đảo, ngắm rùa đột biến, lặn san hô, tắm biển,… tham quan công ty sản xuất Ngọc Trai Côn Đảo,…




Đi xuyên Vườn Quốc Gia Côn Đảo, xem rùa biển và lặn san hô



Các món hải sản tươi trên đảo, quán ăn Hai Đình, Công viên Hàng Dương và cơ sở SX Ngọc Trai



Nếu bạn nào có thêm thời gian thì nên đi thêm các đảo lân cận như Hòn Bảy Cạnh để ngắm rùa đẻ trứng về đêm ( chi phí hơi cao khoản 700k/người ), thuê thuyền hoặc cano để đi tham quan các hòn đảo lân cận.


Trên đây là hành trình Phượt mà nhóm chúng tôi đã trải qua với 7 thành viên, lênh đênh sóng biển để đến Côn Đảo qua 4 ngày đêm, chỉ lưu trú trên Côn Đảo và trải nghiệm như một người dân sinh sống tại đảo. Để thấy về một hòn đảo đẹp và được nhà nước đầu tư, người dân thân thiện và nhiệt tình, ko chặt chém, cơ sở hạ tầng đầy đủ,…



Là một hành trình đáng nhớ về một vùng đất thiêng liênh và xinh đẹp của Tổ Quốc.



Kỷ niệm Côn Đảo ( 1/9 đến 4/9/2014 ).