Nhìn con đường đẹp quá, lại mát nữa, một ý tưởng tuyệt vời @};-.



Những chiếc “ô bay” tồn tại trong suốt tháng 7, là một trong những hoạt động của lễ hội nghệ thuật Agitagueda.



Tại Bồ Đào Nha, cứ mỗi dịp tháng 7, trên đường phố Agueda tràn ngập sắc màu rực rỡ bởi những chiếc ô được treo lơ lửng. Đây chính là một phần đặc sắc của lễ hội nghệ thuật Agitagueda.



Ý tưởng này là của một nhà thiết kế người Bồ Đào Nha – Ivotavares. Nhà thiết kế Ivotavares lựa chọn phố Agueda làm địa điểm trình bày ý tưởng của mình với mục đích biến một con phố mua sắm truyền thống trở nên hấp dẫn hơn và mang đến những trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan và bạn bè quốc tế.



Mặc dù hoạt động này mới chỉ bắt đầu 3 năm về trước nhưng con đường ô đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và chụp ảnh lại. Những hình ảnh dưới đây được tổng hợp từ các du khách và những người có dịp đến Águeda vào dịp tháng 7.




Đây là hoạt động của một phần của lễ hội nghệ thuật Ágitagueda, hàng trăm chiếc ô đủ màu sắc rực rỡ được treo trên các lối đi trong các đường phố của Águeda, một đô thị ở Bồ Đào Nha.




Mặc dù hoạt động này mới chỉ bắt đầu 3 năm về trước nhưng con đường ô đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và thu hút hàng triệu lượt người đến tham quan và chụp ảnh lại.




Những hình ảnh này được tổng hợp từ các du khách và những người có dịp đến Águeda vào dịp tháng 7.




Hình ảnh con đường ô bảy sắc cầu vồng đã xuất hiện dày đặc trên các trang mạng xã hội, nhiều nhất là Instagram - nơi giới trẻ và những người yêu hình ảnh chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời của mình.




Nếu có dịp đến Bồ Đào Nha vào tháng 7 mùa hè này, hãy chắc chắn mình sẽ ghé qua con đường ô nổi tiếng này để chiêm ngưỡng những sắc màu rực rỡ và sôi động.











Nguồn: boredpanda