Chả là đợt này em hay thấy cô đơn nên em và zai nhà e quyết định làm chuyến xuyên việt bằng oto cho thay đổi không khí, tâm trạng. Em vẫn nhớ có những đêm trăng đi qua những vùng đồi núi cảm giác wow rất là đặc biệt.


Em lục mấy trang không thấy topic nao về chủ đề này nên mạo muội lập top mới để xin kinh nghiệm của các ace đã có kinh nghiệm


Em không thích nắng nóng nên sẽ chờ trời mát mát tý mới đi, tính em thì khi đã du lịch e thích thiên nhiên, thích yên bình tĩnh lặng nên mong các bác có k.ngh tư vấn lịch trình, các địa điểm thú vị: đến đâu? ăn đâu? nghỉ đâu?....


e có lên cái lịch trình sơ sơ rồi tối vê e post lên nhờ các bác tư vấn


p/s: zai bảo đi nghỉ đâu thì đi máy bay vào đấy nghỉ mấy hôm về nhưng e vẫn thèm cảm giác đi phượt, đến đâu đẹp đâu vui thì ở lâu, đâu chán thì bỏ qua, đến đâu mệt thì nghỉ khỏe lại đi tiếp. Không biết có gđ nào có hứng thú phượt như em không thì lập hội đi đoàn cho vui ạ. E xuất phát từ Hà Nội nhé