Em chia sẻ trải nghiệm lần đầu ở một khách sạn Imperial với dịch vụ tốt ở Vũng Tàu ạ, chuyện là tuần qua chồng em thưởng cho 2 nhóc nhà em do đạt danh hiệu học sính giỏi là một chuyến du lịch ngắn hạn tại Vũng Tàu ạ (em là vợ nên được hưởng chung ạ :Embarrassment: )



Do đi về ưng bụng quá nên lên đây viết vài dòng chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ, vì gần đây Vũng Tàu cũng nhiều cái thay đổi lắm các mẹ ạ từ phong cảnh, khách sạn và nhà hàng đều được phục vụ chất lượng, thân thiện mà quan trọng chồng em nói qua số tiền chi cho chuyến đi không tốn kém nhiều nên em nhất trí dẫn thêm 2 thằng nhóc ở nhà đi cùng. Vì trọn gói có chỉ với 5 triệu 800 nghìn mà 3 ngày 2 đêm là đã tính vợ chồng em và 2 đứa nhỏ, may mắn là 2 đứa nhỏ nhà em đều trên 12 tuổi nên gói này được áp dụng, nếu con các mẹ nhỏ tuổi hơn các mẹ có thể hỏi lại nhé :D



Điều em thích ở chuyến đi là được ăn sáng các món ngon ở xứ Vũng Tàu này, vì em nghĩ đi du lịch gia đình mà được ăn ngon mà không cần kiếm tìm là tốt rồi ạ, đỡ tốn thời gian mà dành nó cho việc thư giãn thích hợp hơn , có cả xe đưa đón gia đình các mẹ từ Hồ Chí Minh đến khách sạn luôn ạ :>. Nếu mẹ nào ở vùng miền khác có thể liên hệ thêm nhé, chồng em book nên em ko rõ lắm và sẽ cập nhật dần dần đến các mẹ :)



Bữa tối gia đình các mẹ cũng được phục vụ chu đáo, tuy nhiên bổ sung thêm 1 món tráng miệng cho bé học nấu ăn đó các mẹ. Các mẹ đi với gia đình để trải nghiệm phần này nhé :x



Và gia đình các mẹ được vui chơi ở biển, với các trò chơi dành cho người lớn và trẻ em, vùa được đi chơi thư giãn, ăn ngon và hoạt động ngoài trời nữa. Tuyệt lắm các mẹ ơi! Các mẹ cũng có thể tham gia các cách dạy nấu ăn cho bé nữa nè và chương trình quà tặng sẽ làm các mẹ yêu thích :x



Tuy nhiên, em có giới thiệu đến các đồng nghiệp thì họ liên lạc gần đây nhất thì chương trình này sẽ hết hạn vào ngày 31/8/2016 sắp đến này nên các mẹ thích thì cứ nhích đi ạ! kẻo các bé nhập học thì cũng phí với gia đình lâu được bên nhau vui vẻ, chồng vợ cùng nhau thư giãn sau những ngày mệt mỏi... các bé được đi chơi sảng khoái thế nào về cũng chăm học chăm ngoan hơn đấy các mẹ. Các con của em là điển hình nhé, chúng nó về nhà là cười nói suốt và còn bảo năm học mới con sẽ cố học giỏi hơn để bố mẹ dắt con đi chơi xa nữa nhé! Nghe mà hạnh phúc thế nào ấy!!!!!!