Du lịch tự túc Đà Nẵng ( không đi theo các Cty du lịchlữ hành ) đang là xu hướng rất thịnh hành của bà con bá tánh chúngta trong mùa hè năm nay.



Tại sao du lịch tự túc ở Đà Nẵng trở nên dễ dàng & phổ biến trong năm nay ?Câu trả lời thật giản đơn vì ở Đà Nẵng những vấn đề liên quan đến du lịch như ăn , ở , đi lại, thư giãn tắm biển &tham quan thưởng ngoạn thắng cảnh ... đều trở nên đơn giản, thuậntiện đối với bà con bá tánh chúng ta. Tôi xin kể lại chuyện du lịch nhà tôi để bà con cùng suy ngẫm nhé.



Gia đình tôi, đã 2 lần đi Đà Nẵng trong 3 năm qua và lần nào cũng không bao giờ thỏa mãn dù tốn không ít tiền cho cáccông ty du lịch lữ hành nổi tiếng & cả không nổi tiếng .



Lần đầu,cách đây 3 năm, Cty tôi du lịch Đà nẵng và được 1 Cty du lịch lớn bốtrí ở resort Nature Villa sát biển ở Nguyễn Tất Thành, Liên Chiểu .Nơi ở thật tuyệt vời đối với cả đoàn , giá cả cũng không đắtnhưng xung quanh chẳng có quán xá nào hết vì Resort này nằm cách xa 10km với trung tâm Đà Nẵng. Lần đó, cả Cty tôi đốt tiền rất nhiều cho cánhtaxi Đà nẵng khi đi ẩm thực và tham quan các nơi ở Đà Nẵng.Ai cũng hậm hực nhưng phải ngậm bồ hòn vì sếp đã làm việc riêng với Cty dulịch.



Lần thứhai, cách đây 2 năm, gia đình tôi cũng đi Đà Nẵng theo 1Cty du lịch nhỏ có chương trình giá rẻ mà tôi tự khám phá trên mạng. Lầnnày tôi đã chọn khách sạn Brown Bean trên đường 2-9 ,nằm trong trung tâmthành phố . Tuy nhiên , nơi ở này cũng chỉ hơn lần trước 1 chútvì đi đâu ăn uống hoặc tắm biển cũng đều phải đi taxi.Chuyến này nhà tôi bị 1 vố ăn hải sản giá cao ở nhà hàng Cua Đỏtrên đường Nguyễn Văn Thoại . Đồng chí Taxi tỏ vẻ nhiệt tình chânthành tư vấn gia đình tôi vào ăn hải sản ở quán này, khi ănxong tôi mới chợt hiểu không phải ngẫu nhiên đồng chí taxi lại nhiệt tìnhdẫn mình đến đây. Những quán ăn do Cty du lịch bố trí đềukhông hợp khẩu vị và đi tour thì cứ bị mấy bạn hướng dẫn viên giục loạn đigấp trong khi vợ chồng tôi phải tha lôi 2 cháu bé ( 7 tuổi & 3 tuổi ).



Rút kinh nghiệm 2 lần đi trước , năm nay tôi tìm hiểu cặn kẽ hơn trướckhi đi và quyết định tự túc đi du lich Đà Nẵng . Giữatháng 6 vừa qua, đoàn đại gia đình chúng tôi gồm 9 người ( gồm BốMẹ tôi, vợ chồng tôi & 2 cháu và gia đình chị gái tôi 4 người )cùng kéo nhau đi du lịch tự túc Đà nẵng .



Thời điểm mùa hè cao điểm nên giá máy bay thật chát, trên 1,5 triệu đồng/ người/1 chiều nên nhà tôi đi gường nằm tàu hỏa . Tôi mua vé tàu trước1 tháng nên chọn được 1 khoang riêng cho đại gia đình. Đếnga Đà Nẵng , một xe Innova 8 chỗ tự lại tôi đã thuê từ trước chờsẵn gia đình tôi và ông xã tôi đưa cả nhà về khách sạn Hoàng Lan( 189 Nguyễn Văn Thoại, Sơn Trà). Do tìm hiểu trên webtretho tôi đãbiết được địa chỉ thuê xe tin cậy và đã thuê xe tự lại Innova 7 chỗ từ trướcvới giá 800K/ngày và thỏa thuận nhận xe - giao xe tại ga tàu hỏa Đà nẵng.Tôi ở khách sạn Hoàng Lan - 189 Nguyễn Văn Thoại, phòng lớn nhất có giá 600K, ở cả 6 người rộng rãi mà không mấtphụ phí.



Tôi tự thiết kếchương trình đi tham quan chocả nhà phù hợp với túi tiền & sức khỏe mọi người.



Ngày 1 : tàu đến Đànẵng lúc 14g30 ( tàu SE3) nên chiều hôm đó cả nhà nghỉ ngơi ở khách sạnrồi đi tắm biển Bắc Mỹ An, cách đó khoảng gần 200m. Tôi đặt nấu cơm Bắccho gia đình ăn tối ở quán Phúc Thu Trang - 193 Nguyễn Văn Thoại ở sátgần khách sạn Hoàng Lan . Giá cả & món ăn đã được thỏa thuậntrước nên đi tắm biển về xong là cả nhà tôi ăn tối luôn , ăn uốngở quán này khá ngon , hợp khẩu vị và giá cả hợp lý, chỉ khoảng 50K/người.Máy món nước rong biển , nước nha đam của quán này tự làm bán khá rẻ &ngon, 1 ly rong biển giá chỉ 5K & nha đam giá 8K. Tối hôm đó nhà tôi đi chơi công viên Á Châu, leo lên vòngquay khổng lồ Sunweel ngắm cảnh thành phố Đà Nẵng về đêm rất thú vị.Sau đó chồng tôi đưa cả nhà đi vòng quang đường Bạch Đằng& Ngô Quyền để cả nhà ngắm cảnh phố xá trung tâm về đêm và thưởng ngoạn mấycây cầu nổi tiếng : cầu Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước, cầu Trần Thị Lý.



Ngày thứ hai,cả nhà tôi đi Bà Nà Hill .Chúng tôi thức dậy sớm lúc 6g và ăn sáng ở quán Phúc Thu Trang -193 Nguyễn Văn Thoại,chỉ cách khách sạn 20m. Sau đó 7g sáng cả nhà tôi khởi hành đi BàNà Hill, đến nơi trước 8g sáng nên mua vé cũng nhanh và thăm thú cũng dễthở vì đi sớm người còn vắng . Năm nay Bà Nà Hill hấp dẫn hơn năm ngoái rấtnhiều vì có thêm bảo tàng sáp, tàu hỏa leo núi & vườn hoa tình yêu. Cả nhàtôi tha hồ chụp ảnh & thưởng ngoạn. Sau đó ăn buffe ở đâyrất ngon ,nhiều món , giá 180K/người, người lớn thì ăn no nhưng phụ huynh& các cháu bé thì bị lỗ nặng. Đây là bài học cho lần sau đi Bà Nàcủa gia đình tôi. Khoảng 2g chiều nhà tôi xuống ga cáp treo rồi raxe đi về khu nước khoáng nóng Phước Sơn cách đó khoảng 30km. Đường đi từ Bà Nà đến khu Phước Sơn hơi nhỏ nhưng đi dễ .Tắm nước khoáng ở đây rất dễ chịu và thư giãn vì nơi đây khá vắngvẻ . Khoảng 6g chiều gia đình tôi về lại khách sạn Hoàng Lan nghỉngơi & tắm rửa, sau đó lại qua ăn cơm Bắc ở quán PhúcThu Trang. Tối hôm đó , sau bữa ăn tối nhà tôi đi dạo bờ biển BắcMỹ An , ghé qua khu vực trước khách sạn Holiday Beach rất thú vị vì ở đócó cầu nhảy nước biển, bể bơi cho trẻ em , người lớn thì tập thể dục thoải máivới các dụng cụ tập bụng, hông... Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, ở Hànội nằm mơ cũng không thể có nơi nào như ở đây.



Ngày thứ ba, gia đìnhtôi đi tham quan bán đảo Sơn Trà: thăm chùa Linh Ứng- danh thắng tâm linh tuyệtvời , uống bia ngắm biển ở bãi Ban ( cách Chùa Linh ứng 2km), lênnúi ăn thịt thỏ vào bữa trưa. Tối hôm đó là thứ bảy nên 20g30, saukhi ăn tối ở quán bánh tráng thịt heo Trần ở số 4 Lê Duẩn xong ,cả nhà tôi đi ra xem Cầu Rồng phun lửa & phì nước. Chụp đượcnhiều ảnh đẹp & thú vị trong 15p Cầu Rồng phun lửa & phì nước.



Ngày thứ tư, cả nhà tôi điCù Lao Chàm - Ngũ Hành Sơn- Hội An lên đường đi Cù Lao Chàm lúc 6g30 đểkịp đến Cửa Đại mua vé đi tàu ra đảo Cù Lao Chàm . Tàu khởihành khoảng lúc 7g45 sáng, thăm thú & tắm biển ở đây rất thúvị. Bữa trưa ở đây rất ngon & giá chỉ khoảng 100K/người. Khoảng2g chiều nhà tôi quay về bờ Cửa Đại, sau đó đi xe ra tham quanlàng đá Ngũ Hành Sơn cách đó 20km. Ở làng đá này rất nhiềuthứ hấp dẫn túi tiền nhưng tôi được tư vấn từ trước, chỉ chụp ảnh& hỏi kỹ tên các món đồ mình thích , sau đó tôi mới đến cửahàng mà anh Cường - chủquán Phúc Thu Trang ( 0901137868) giớithiệu để mua. Anh chủ quán này tôi biết được qua 1 bài viết hồi tháng 5trên webtretho .Do được giới thiệu và chủ cửa hàng cũng là thợ trực tiếplàm các món đồ này nên chất lượng hàng rất đẹp & giá chỉ bằng70-80% của các cửa hàng lớn nằm trên đường biển đi Hội An. Khoảng 17gnhà tôi lên đường đi vào Hội An, tối chủ nhật ở đây rất đẹp &nhộn nhịp . Do tôi đã từng đi hai lần trước đó nên nhà tôi chiathành 2 nhóm: nhóm chỉ đi ẩm thực và nhóm đi tham quan. Đến22g nhà tôi lên đường về Đà nẵng vì khi đó hàng quán cũng bắt đầu giải tán.



Sáng ngày thứnăm, nhà tôi đi mua sắm quàchuẩn bị lên tàu về HN . Tôi đi chợ Đống Đa ( trên đường Lương NgọcQuyền) mua hải sàn rồi đóng thùng đá. Hải sản ở chợ Đống Đa ngon & rẻ , vìnơi đây cũng là điểm mua hải sản của các quán nhậu Đà nẵng. Tôi ghé chợ Hàn muamắm bà Cẩn , ché Bà Đệ ở đường Hải Phòng … Ăn trưa xong nhà tôi đi ra ga tàu hỏaĐà Nẵng ( cách khách sạn khoảng 7km) bàn giao xe Innova và chờ tàu SE4 đến lúc14g . Đến 6g sáng hôm sau nha tôi đã về đến Hà Nội, kết thúc 1 chuyến đi thú vị,thoải mái & chi tiêu hợp lý hơn 2 chuyến theo Cty Tour trước đó.



Bà con tham khảo cácthông tin hữu ích sau :



1.Địa điểm ăn uống ở ĐàNẵng:


Nhậu Hải sản:


- Cácquán khá nổi là Quán "Bà Thôi" trên đường Lê Đình Dương .QuánBé Anh, Bé Mặn, Hàu Sữa nằm trên đường Võ Nguyên Giáp chuyên các món hải sảntươi sống còn bơi trong bể, nấu ăn ngon, giá khá mềm mại, đông khách. Bia rất rẻso với các quán ở Sài Gòn & Hà Nội, mồi hải sản giá cũng khôngthua nhiều so với HN & Tp.HCM. Quán sang trọng & đắt nhất là Mỹ Hạnhbên biển Mỹ Khê giá đắt nhưng ăn rất ngon, đặc biệt là mực 1 nắng.


Quán ăn sáng -trưa :


Bún Chảcá: 09 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng.


Bún hải sản: Quán Phúc Thu Trang – 193 Nguyễn Văn Thoại , Đà Nẵng.


Cơm Gà:quán Bà Ký Tam Kỳ - 55 Nguyễn Chí Thanh hoặc các quán trên đường Hải Phòng


Bánhtráng cuốn thịt heo Trần: Khu Ẩm Thực – Siêu thị Đà Nẵng/ 04 Lê Duẫn / 300 HảiPhòng, Đà Nẵng


Bún mắmBà Thuyên K424/3 đường Lê Duẫn, đối diện chi nhánh Mobifone


Mì Quảng:Số 1 Hải Phòng


Nem Lụi –bánh xèo – bún thịt nướng: Quán Bà Dưỡng: Kiệt 11 Hoàng Diệu


Tré, chả:Bà Đệ: 61 Hải Phòng


Cháo Lộc- 4 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - chuyên các loại chả bò, nem, tré, cháo.



Cà Phê - Bar:


- MemoryLounge của Nguyễn Cao Kỳ Duyên: 7 Bạch Đằng, Đà Nẵng


- Đà NẵngSovounir - 34 Bạch Đằng: Quán đẹp, bán cả đồ lưu niệm chất lượng tốt.


- TrúcLâm Viên: 8 Trần Quý Cáp, Đà Nẵng


- Cà phêSky ở cao ốc Hoàng Anh Gia Lai (hoặc Green plaza), thích hợp cho những ai muốnngằm toàn cảnh ĐN từ trên cao


- Cà phêKhông Gian Xưa: 402 – 404 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng



Các địa điểm mua sắmtại Đà Nẵng:


- Siêu thịBig C: 255-257 Hùng Vương, Thanh Khê. Giờ mở cửa 8h - 22h.


- Chợ Cồn:318 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu


- ChợHàn: Trần Phú, Đà Nẵng


- Siêu thịCoopmark: 478 Điện Biên Phủ, Thanh Khê Đà Nẵng


- Siêu thịLottemark: Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng(0511) 355 1333.


- Siêu thị, cửa hàng đặc sản miền Trung: 61 Hải phòng, Đà Nẵng – 729 Nguyễn Tất Thành



Thư giãn: Tắm bùnkhoáng, Suối nước nóng, massage vật lý trị liệu..


- Khu dulịch suối khoáng nóng Phước Nhơn - Địa chỉ : Huyện Hòa Vang , cách trung tâmthành phố Đà Nẵng 25km về hướng Tây Nam. Khu du lịch tắm khoáng nóng Phước Nhơnvới các dịch vụ: tắm và bơi ở bể nước nóng công cộng ngoài trời; ngâm mìnhtrong bồn gỗ có nước khoáng nóng; ngâm mình trong bùn; tắm khoáng hương liệu;massage vật lý trị liệu; chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách đến đây.


- Massagechân & toàn thân : tiệm massage Như Tâm đường Hồ Nghinh .


- Spa:The Spa – lầu 1, 58 Bạch Đằng (đối diện Memory); Mây spa – 179 Trưng Nữ Vương;Belas Spa – 14 Nguyễn Văn Linh; Pamas Spa – 188 Hoàng Diệu.



Cắm trại, dã ngoại, tắmsuối, câu cá:


- Khu Dulịch Sinh Thái Suối Hoa ,thuộc thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang.


- Khu Dulịch sinh Thái Suối Lương , Phường Hoà Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng gần đèo HảiVân.


- Khu dulịch Hòa Phú Thành, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.


- Khu dulịch Bãi Bụt: nhà hàng Suối Rạng (tại đây có ăn hải sản, dịch vụ lặn ngắm san hô



2.Giá vé tham quan tại Đànẵng & Huế năm 2015 :



Bà Nà Hill


– Cáptreo Bà Nà: 550.000 VND/người lớn. 450.000 VND/trẻ em. (400.000 VND/người lớn;250.000 VND/trẻ em. là công dân TP Đà Nẵng)


– Thamquan hầm rượu tại Bà Nà 50.000 VND/người. Bảo tàng sáp: 100.000 VND; Tàu hỏaleo núi: 70.000 VND.


Ngũ hành Sơn:


-Vé thamquan :15.000 VND/người.


– Động Âmphủ: 15.000 VND/người.


– Thangmáy 1 chiều: 15.000 VND/người.


Hội An:


80.000VND/người (từ 1/7/2013). 120.000/khách quốc tế.


– Làng gốmThanh Hà – Hội An: 15.000 VND/người.


– Làngrau trà quế: 10.000 VND/người.


Mỹ Sơn: 60.000VND/người VN, khách nước ngoài 100 VND.


Bảo Tàngđiêu khắc Champa: 40.000 VND/người.