Đôi điều chia sẻ cá nhân về 2 thành phố biển Quy nhơn và Tuy hòa


Đi Quy nhơn – Tuy Hòa từ cuối tháng 8 -2016 mà về bận việc lu bu đến tận 3 tháng sau tôi mới viết ra đây được. Nhưng khi nhìn lại chùm ảnh chụp kỷ niệm thì cảm xúc lại ùa về mồn một như vừa mới đi hôm qua vậy.


Nếu nói về thành phố biển du lịch thì phải nói đến Nha Trang, Đà Nẵng nơi sầm uất nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ mọc san sát, nơi mà kể cả vé máy bay giá rẻ cũng có thường xuyên hơn. Tuy nhiên khi đi đến thành phố biển Quy nhơn và Tuy Hòa thì tôi có một cảm giác rất khác biệt. Đến bây giờ sau hơn ba tháng đi mà ngồi hồi tưởng lại tôi vẫn có cảm xúc lâng lâng được ở giữa mênh mông xanh biếc gió, biển, đất, trời, rừng núi. Việt Nam thật là còn rất nhiều nơi đẹp ơi là đẹp mà chúng ta chưa khám phá hết. Tôi muốn quay trở lại nơi đây.


Tôi đến quy nhơn trước rồi mới đi Tuy Hòa. Khi đến Quy nhơn tôi thấy các con đường phía trong thành phố cũng nhỏ hẹp như khu phố cổ của hà nội vậy có những đường ngắn mấy trăm mét thôi , tuy nhiên khi đi ra con đường dọc biển thì lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Dọc biển thành phố Quy nhơn là đường An Dương Vương nối đến đường Nguyễn Huệ . Hai làn đường lớn được quy hoạch, rộng thênh thang và sạch đẹp. Bên này là biển, bên kia là núi. Đứng bên biển nhìn sang thấy thành phố với những ngôi nhà mấy tầng mà như lọt thỏm trước sự to lớn sừng sững của núi. Đứng phía bên thành phố nhìn sang phía biển là công viên thảm cỏ xanh và mênh mông sóng nước dạt dào , dào dạt khiến cho tôi chỉ muốn thả hồn cho nó trôi theo trôi theo mãi , không còn phải vương vấn toan tính cs trần đời này nữa. Quả là một thành phố có phong thủy đẹp: mặt đối biển, lưng tựa núi.


Cái làm nên sự thênh thang, làm nên cảm giác khoáng đạt vô cùng của con đường dọc biển thành phố Quy Nhơn chính là không có các nhà nghỉ, khách sạn mọc san sát mặt đường như ở nhiều thành phố biển khác. Tôi đi dọc con đường này thì mặt đường phần nhiều là trường học, cơ quan nhà nước, bệnh viện….Phía bên sát với biển được quy hoạch là công viên, vườn hoa, thảm cỏ xanh mướt mát…


Nếu nói về vẻ đẹp và sự hoang sơ của Quy Nhơn thì các bạn đi phượt đã chia sẻ trên mạng rất nhiều rồi. Chính tôi cũng nhờ những chia sẻ của các bạn ấy mà lên kế hoạch đi chuyến này. Bởi vậy tôi cũng tự hứa với mình là khi về sẽ viết lại những điều mắt thấy tai nghe chủ quan của mình để những người sau có thêm thông tin tham khảo.


Về xe di chuyển từ sân bay Phù cát – quy nhơn về thành phố và ngược lại: Trước khi đi tôi tìm mãi trên mạng mà chỉ thấy mọi người nói về xe bus từ sân bay về thành phố giá 50k/vé. Thế là tôi đặt xe trước trên mạng xe taxi từ sân bay về giá hơn 300 ngàn. Sau đó chính anh lái xe taxi này đã nói cho tôi biết là nếu tôi không đặt trước như thế thì chỉ mất có hơn 200 ngàn thôi (số lẻ tôi không nhớ rõ lắm) , các bạn đến sân bay phù cát sẽ thấy nhiều taxi sun taxi và mai linh và phía kính sau đều có ghi giá cước từ sân bay về thành phố và từ thành phố đi sân bay.


Tôi đi vào dịp tháng 8 nên không đông, lúc đó đã là mùa vắng khách, các nhà nghỉ , khách sạn thoải mái chọn lựa. Vì tiêu chí đi chơi là chính, chỉ tối về ngủ thôi nên tôi chỉ chọn những nhà nghỉ sạch sẽ là được giá tầm 250k/đêm cũng cách biển 5 phút đi bộ. Tuy nhiên tôi khá vất vả vì đã phải chuyển đến mấy nơi vẫn chưa được ưng ý, mỗi đêm một nhà nghỉ…Các nhà nghỉ ở đây nhìn bên ngoài tưởng là mới thế nhưng nội thất bên trong thật là hơi cũ và lâu rồi không tu sửa. Nếu nói về giá 250k/ đêm thì diện tích phòng 2 giường 1m4 như vậy là ổn. Tuy nhiên tôi phải di chuyển mấy nơi vì cái nhà vệ sinh. Có nhà thì nhà vệ sinh quá bé , có nhà thì vòi sen yếu do áp lực nước không đủ, có nhà thì vòi sen không điều chỉnh được về nước ấm vì quá cũ hỏng, có nhà thì ngay bên cạnh là cái nhà đang xây, sáng ra đã đục đẽo điếc hết cả tai. Tôi có một đêm ngủ ở FLC quy nhơn thì cũng không thể ngủ ngon vì phòng có muỗi, lại vừa mới làm xong còn mùi vôi tường rất khó chịu. nói tóm lại các vấn đề tôi gặp phải trên kia các bạn khi chọn nhà nghỉ thì phải lên xem phòng cho kỹ nhất là cái nhà vệ sinh.


Về đồ ăn ở quy nhơn thì nói chung không hợp khẩu vị của tôi lắm có lẽ do tôi là người miền bắc. Chỉ buồn cười có buổi sáng tôi gọi một bát bún cá thấy cô bán hàng bưng cho tôi một bát bún với chả cá, tôi tưởng cô nhầm thắc mắc thấy người bên cạnh tủm tỉm cười hóa ra ở đây họ chỉ làm chả cá thôi mà cay ơi là cay. Dân ở đây ăn cay thì phải vì đến quán nào trên bàn cũng có sẵn bát ớt kiểu ớt chỉ thiên nho nhỏ rất cay. Có lần tôi quên không dặn nv phục vụ bàn kết quả họ cho bát canh cay quá không ăn nổi. Kinh nghiệm là các bạn ăn uống ở Quy nhơn nếu không ăn được cay thì phải dặn dò kỹ phục vụ nếu không là họ tự động cho tiêu cho ớt vào tất cả các món chúng ta gọi đấy trừ món luộc.


Quy nhơn lạ lắm, biển lạ lắm vì từ bãi cát biển hơi dốc xuống rồi ra xa hơn một chút thì mới bằng phẳng , người dân ở đây sáng và chiều thường hay ra tắm biển. Thời gian tôi đi thấy đa phần là người dân tắm biển, khách du lịch ít rồi. Họ nói biển ở đây rất hiền hòa, khi họ tắm biển xong đi lên phía công viên trên bờ sẽ có một cái giếng nước ngọt để tắm tráng vì bờ biển này không giống các bờ biển khác nơi có các khu dịch vụ mọc lên như nấm. Đi về phía ghềnh ráng hay bãi tắm hoàng hậu thì cái lạ đó chính là những viên đá, tròn tròn , tự nhiên và có rất nhiều các eo biển nho nhỏ tự nhiên. Và đương nhiên là bãi cát trắng, nước biển trong xanh rất rất đẹp.


webtretho


Ở Quy nhơn các bạn nên tham quan bãi tắm hoàng hậu và mộ hàn mặc tử gần nhau, rồi đến tháp đôi gần đường trần hưng đạo. Đi tham quan khu flc quy nhơn, gần đó sẽ tham quan eo gió và ra đảo kỳ co, nếu có thể thì đi KDL trung lương cách flc khoảng 7km. Đặc biệt ở đây là sao có những hòn đá to nhỏ màu đen đen , xếp lên nhau tự nhiên và tạo rất nhiều những cái eo nhỏ ngồi ở đó gió mát lồng lộng chắc mắc võng ở đó nằm ngủ quên luôn.


webtretho


webtretho


webtretho


webtretho


Người ở đây thì mình thấy là cũng không hiền, nói chung có người nọ người kia. Mình may mắn gặp anh lái taxi Tên Huy nhiệt tình làm hướng dẫn viên và chụp hình free, chính anh ấy cũng chở gia đình mình đi một tour quy nhơn tuy hòa quy nhơn đầy đủ các điểm tham quan trọn một ngày luôn giá cũng chỉ bằng giá các tour ghép đoàn ở quy nhơn tổ chức mà lại thoải mái hơn về thời gian và đi bằng xe 5 chỗ mới mua của anh bạn. Giá bao trọn một ngày từ 7h sáng đến tối và thăm quan các điểm là 1 triệu 5. Anh ấy cũng là người đã thật thà nói cho mình biết là mình đặt xe từ sân bay phù cát về quy nhơn bị đắt.


Trong chuyến đi Quy Nhơn giá như không có một việc bất như ý ở chỗ đi ra đảo Kỳ Co thì tôi coi như là mãn nguyện. Sáng 8h hơn gia đình tôi 3 người được anh lái xe đưa đến công ty “ Gia Đình và Những người bạn” tôi sẽ post ảnh biển công ty này lên. Tại đó mặc dù được anh lái xe dẫn vào bảo là người nhà sắp xếp cho chúng tôi mà chúng tôi vẫn đợi dài cổ. Đó là công ty gia đình , vợ thì viết phiếu thu tiền, chồng thì dạo quanh làm cái việc gọi là sắp xếp lịch. Họ sẽ ưu tiên những nhóm đông người trước chứ không phải ai đến trước. Chúng tôi thấy hết tốp này đến tốp khác được viết phiếu rồi được dẫn đi đến khi nhìn quanh chỉ còn lại 3 người nhà chúng tôi thì mới đến lượt. Vợ chồng và nhân viên ý ới bảo ghép chúng tôi với đoàn trước rồi lại bảo thôi , đợi có một gia đình khác 4 người ghép cùng đoàn. Chúng tôi rất tôn trọng và vui vẻ hợp tác. Đóng tiền 3 người ra đảo ăn trưa tại đó , giá một người lớn là 350k. Có một cậu thanh niên trẻ có nhiệm vụ dẫn gia đình tôi và gia đình kia đi. Chúng tôi đi theo lòng vòng ngõ ngách đến một cái nhà treo và để rất nhiều áo phao. Cậu thanh niên kia chẳng bảo gì chúng tôi nhưng chúng tôi thấy mọi người chọn áo phao thì cũng vào chọn, toàn là áo ướt, chọn mãi mới được cái áo đỡ ướt. Rồi cậu này lại bảo chúng tôi mặc áo phao đi theo, chẳng nói thêm câu gì. Lại đi ngoằn ngoèo ngõ nhỏ rồi ra một cái bãi biển nhỏ có bờ kè cách nhà dân , bãi biển này dài chừng 50-60 mét. Có một cái xuồng nhỏ khoảng dưới 10 chỗ và một cái xuồng to hơn 20 chỗ đang đậu ở đó. Thấy có người bảo với cậu thanh niên: này xuống quản lý khách mày đi , đang trèo vào cái xuồng nhỏ kìa. Thì ra gia đình 4 người ghép với chúng tôi đang trèo vào trong cái xuồng nhỏ. Cậu này tất tả chạy xuống nhưng không kịp, cái xuồng nhỏ đủ người nổ máy đi, tôi thấy họ nói với nhau cái gì đấy. Chúng tôi xuống theo định trèo vào cái xuồng to lúc đấy mới có một hai người thì cậu thanh niên này ngăn lại không cho và bảo chúng tôi là phải đợi vì xuồng của chúng tôi là xuồng khác. Chúng tôi đứng đợi và nhìn thấy những người đến sau cũng lần lượt trèo lên cái xuồng đó gần kín chỗ. Chúng tôi hỏi cậu thanh niên là xuồng của chúng tôi là xuồng nào, bao giờ đến đón thì không nhận được câu trả lời. Đến khi có vẻ là chủ xuồng nhảy xuống bảo với cậu thanh niên này cái gì đó thì cậu này lại bảo chúng tôi là lên xuồng này đi , lúc đó còn ít chỗ ở cuối cùng. Lúc này thì tôi hết kiên nhẫn, tôi bảo họ làm ăn cái kiểu gì , không có trách nhiệm, không có sự sắp xếp sẵn, bây giờ thì thế này , tôi lên cái xuồng này rồi ra đảo thì ai đón tôi, ai sắp xếp ăn uống cho tôi, họ bảo là yên tâm, tôi bảo là làm sao yên tâm được khi mà tôi đứng dưới trời nắng hơn 1 tiếng đồng hồ để đợi sắp xếp xuồng mà chẳng ra đâu vào đâu. Tôi nhất định không lên cái xuồng đó và gặng hỏi cậu thanh niên là cái xuồng mà lúc đầu cậu ấy bảo chúng tôi đứng đợi là xuồng nào và bao giờ đến thì cậu này cứng họng chẳng nói được gì. Ngay lúc đó tôi đã nhận thấy cái công ty “ gia đình và những người bạn” này chỉ là nhận khách rồi bán khách lại cho các chủ xuồng máy đưa ra đảo nhưng họ không có sự thỏa thuận rõ ràng làm ăn chộp giật, thật sự làm cho tôi không yên tâm tý nào. Còn ra đảo thì họ sắp xếp thế nào thì tôi không biết vì tôi không đi nữa vì cậu thanh niên này bảo anh chị không lên xuồng này thì chẳng có xuồng nào nữa hết. Lúc đó thật là tôi tức muốn chết. Chuẩn bị dậy sớm, đi taxi 250k từ thành phố quy nhơn để ra đây đi đảo mà cuối cùng bị bọn này đem con bỏ chợ. Nhưng nói với cậu nhân viên này thì như nước đổ lá khoai vô ích. Chúng tôi quay lại công ty “ Gia đình và những người bạn” không hiểu cậu nhân viên phản ánh lại với ông chủ thế nào mà người này mặt hằm hằm tiến lại chỗ chúng tôi và hỏi giọng hách dịch là sao anh chị lại không lên xuồng đi. Tôi cố gắng không nổi nóng mà ôn tồn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu này nhưng không thèm nghe hết , cũng không xin lỗi một câu, và nói những câu khó nghe cho là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi thấy là hạng người không biết lý lẽ nên không đôi co nữa thêm mệt mà bảo trả tiền cho chúng tôi đi. Khi tôi nói là sẽ viết chuyện này lên mạng thì cậu chủ này tuy vẫn trả tiền đủ cho chúng tôi nhưng nói với tôi giọng hăm dọa là nếu chúng tôi không nhờ có anh lái xe đưa đến thì chúng tôi đã không xong rồi, thái độ cực kỳ cục cằn thô lỗ. Về sau chúng tôi ra eo gió hóng mát thì có rất nhiều người ra mời chào chúng tôi đi đảo Kỳ co và nói họ có xuồng riêng đưa đi, sau đó tôi cũng được biết có nhiều cá nhân và công ty khác cũng kiểu nhận tour như thế nhưng còn có xuồng riêng hay bán khách cho các xuồng thế nào thì tôi cũng chưa rõ lắm. Nhưng thật sự là đến bây giờ tôi vẫn còn ức về thái độ của ông chủ công ty “ gia đình và những người bạn” làm ăn chộp giật không chuyên nghiệp, cục bộ , không một chút tôn trọng với khách hàng. Mọi người đi kỳ co thì để ý một chút, làm việc mặc cả rõ ràng vào, mà có vẻ khu vực này vẫn hoang sơ nên các nhà tự kinh doanh riêng lẻ và liên kết với nhau, thôi thì hên xui gặp được nhà nào làm ăn nghiêm túc và trách nhiệm thì tốt.


webtretho


Đến thành phố Tuy Hòa cũng rất đáng tham quan. Tháp nhạn, cực điện, bãi môn, ghềnh đá đĩa, phim trường tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh… Bãi biển ở đây rất đẹp , dưới anh nắng, nước biển xanh mấy màu đẹp lắm. Tôi thích bãi môn và bãi biển ở phim trường , đẹp lắm nhưng trời rất nắng, chỉ chiều tầm gần 5h mới bớt nắng và bơi hoặc tắm là thích nhất. Phim trường tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ở gần resort Sao Việt. Khách ở sao việt sẽ được xe điện chở ra đây miễn phí.


Với 4-5 ngày thật ra tôi mới chỉ là chạy xô các điểm, chưa có thời gian nhiều để thư giãn và tận hưởng cảnh đẹp nơi đây. Tôi vẫn muốn sẽ còn quay lại hai thành phố biển này khám phá thêm các cảnh đẹp nữa.


webtretho


webtretho


Các ăn cơm ở Cây Me ở Quy Nhơn rất được. và địa chỉ mua quà .


webtretho


webtretho


webtretho