Không chỉ có vậy khi đến với Đà Nẵng du khách còn có thể tham quan rừng già giữ lòng thành phố trẻ là còn hay đó chính là Bán Đảo
Sơn Trà đang trải mình ra biển mà vẫn gắn liền với Đà Nẵng như một bức bình phong che chắn cho thành phố qua những con sóng dữ, đi về hướng nam của Đà Nẵng du khách còn được chiêm ngưỡng núi Ngũ Hành Sơn với những hòn núi dựng thành hệ Ngũ Hành đây còn là khu di tích tâm lý đính cùng với chiến tích lịch sử hay hơn cả ở nơi này còn lưu lại những nghệ nhân những con người với đôi tay tài hoa biến hóa những hòn đá vô tri vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật thần hồn mà không nơi nào có thể tạo ra được. Xa hơn về phía Tây của thành phố Đà Nẵng du khách không thể bỏ qua đó là Bà Nà - Núi Chúa tên hiện gọi là Bana Hills nằm ở độ cao 1.487m so với mực nước biển được mệnh danh là Đà Lạt của miền Trung.
Đến với Bà Nà - Núi Chúa những ngày lễ tết, du khách phải xếp hàng theo hình zích zắc kéo dài hàng chục mét (gần nhà mà xa cửa ngỏ), chen lấn, chật chội, có khi còn bắt gặp cả cảnh tượng du khách ngất xỉu vì xếp hàng mua vé xong rồi để lên được cáp treo là cả quá trình mệt mỏi.