Đi tự túc phải mất nhiều thời gian tìm hiểu mày mò đủ thứ nhưng trải nghiệm thú vị hơn nhiều khi đi tour. Và bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, tiền bạc nếu đọc kĩ bài chia sẻ này của mình. Với các gia đình có con nhỏ thì mình khuyên nên đi Singapore tự túc, chứ đừng đi theo tour.

👉 1. Đặt vé máy bay

Bạn có thể chọn Singapore Airlines, Airasia, Vietjet Air, tùy theo giá vé từng thời điểm. Gia đình mình đi Vietjet rất ok vì thường đường bay quốc tế thì Vietjet bay rất đúng giờ, thủ tục làm nhanh gọn, đi ống vào thẳng máy bay, hành lý cũng không bị siết chặt như bay nội địa mà giá vé chưa bằng 1 nửa của Vietnam Airlines.

👉 2. Đặt phòng khách sạn

Nên đặt phòng qua Agoda, thanh toán nhanh gọn, nhiều ưu đãi, nếu lịch đã chắc chắn thì bạn nên đặt phòng ngay sau khi chốt vé thì đặt càng sớm giá phòng sẽ càng rẻ.

Có nhiều loại với giá từ 1,2 – 3 triệu tùy theo số sao và vị trí tiện lợi. Sau cùng mình chọn V-hotel Bencoolen vì ngay sát bên cạnh là cửa hàng tiện lợi Cheers, đối diện trạm đón taxi, cách tầm 150m là trạm MRT Bencoolen và Food Court lớn với nhiều lựa chọn, đi 350m là đến đường Orchard và bảo tàng quốc gia, đi 600m là đến Bugis Street là khu mua sắm sầm uất của người Malay, Ấn độ.

Giá đợt này mình đặt được là 2,5 triệu cả thuế phí, dịch vụ rất ổn, nhân viên thân thiện, phòng sạch sẽ, thơm, dù phòng chỉ 14m2 nhưng ở Singapore thì ks toàn bé vậy. Bạn cũng có thể đặt Hotel Mi, Hotel Bencoolen hoặc 30 Bencoolen xung quanh Vhotel cũng ổn vì giá phòng đều như nhau.

Đến check-in chỉ cần đưa ID booking của agoda là xong, chỉ 5-10 phút là nhận được phòng.

👉 3. Phương tiện liên lạc

Mua sim 4G qua Klook giá chỉ 160k (nếu mua trực tiếp tại sân bay là 12$, khoảng 210k), sau đó xuống sân bay thì nhận tại các cửa hàng tiện lợi Cheer ngay lối đi ra ở tất cả các Terminal. Sim 4G của Singapore sóng rất khỏe, thoải mái lướt mạng vào facebook, xem youtube vì dung lượng 100G và tới 500 phút gọi trong nước.

👉 4. Phương tiện di chuyển

Khi lấy hành lý xong, đi ra ngoài là thấy điểm đón taxi, rất nhiều xe nên gần như nhà mình không phải chờ mà có xe đi luôn. Có 2 loại xe 4 chỗ là taxi thường (màu sắc xanh, đỏ, vàng) và loại cao cấp Siver (màu bạc giá sẽ cao hơn), nhà mình đông người 3 người lớn, 2 trẻ con, 6 vali con nên thuê luôn xe 7 chỗ ngồi và để đồ cho thoải mái thì hết 35 đô là về đến khách sạn. Nếu gọi grab thì giá sẽ thấp hơn, dao động 28-32 đô, nhưng bạn sẽ phải chờ lâu hơn.

Trong suốt quá trình ở Singapore, do đi đông người, lại có trẻ con và người già nên nhà mình chỉ sử dụng taxi hoặc Grab, chỗ nào tiện thì đón luôn taxi cho nhanh mà giá cũng không đắt hơn vì Grab không có mã giảm giá. Có 1 lần nhà mình đặt Grab mà đến nơi tài xế còn từ chối chở do không có ghế dành cho em bé hơn 2 tuổi nên mất 5 phút chờ, rồi cũng lại phải ra đón taxi. Tuy nhiên nếu đi ra sân bay hay đoàn đông hơn, phải di chuyển xe 7 chỗ thì nên gọi Grab vì đón taxi chủ yếu là xe 4 chỗ.

-----------🍀🍀🍀------------

👉 5. Lịch trình các điểm thăm quan, vui chơi

Nhà mình xác định cho Ruby đi trải nghiệm nên ưu tiên chọn các điểm thăm quan đặc trưng của Singapore và khu vui chơi dành cho trẻ em trên đảo Sentosa. Vé thăm quan các bạn nên mua qua Klook, giá rẻ hơn so với mua trực tiếp 20-30%, mà như mình đúng dịp đó còn săn được chương trình mua 2 tặng 1 nên tính ra tiết kiệm được mấy triệu tiền vé thăm quan các điểm, mà chỉ 30s là nhận được voucher, qua cửa soát vé chỉ cần đưa điện thoại cho nhân viên quét mã vạch là xong, ngay cả Cloud Forest & Flower Dome cũng không cần đổi vé cứng như trước

Lịch trình 5 ngày mình sắp xếp như sau

✴️ Ngày 1:

Sau khi check-in khách sạn thì 17h đến Chinatown thăm quan chùa Răng Phật, đền Sri Mariamman của người Ấn Độ, dạo phố mua sắm và ăn tối. Các bạn nên mua quà ở khu này vì giá hợp lý mà rất nhiều lựa chọn. Ăn tối thì nhà mình cũng thử món vịt quay nổi tiếng Tiong Bahru Meng Kee nhưng đánh giá chung của cả nhà là vịt to, thịt bở, không thơm ngon, hấp dẫn như review trên mạng nên lời khuyên là các bạn nên chọn món khác thưởng thức vì khu đó rất nhiều quán ăn.

✴️ Ngày 2:

🔹9h30 xuất phát đi Merlion Park, nhà mình đi bằng taxi vì có con nhỏ cũng chỉ hết 7 đô, mấy phút là tới, còn muốn rèn luyện thì có thể đi bộ vì đoạn đường từ khách sạn ra đó cũng chỉ 1,6km. Sau khi chụp ảnh xong ở chỗ tượng Nhân sư phun nước thì đi bộ qua cầu sang Nhà hát trái Sầu Riêng (Esplanade Theatres), rồi bảo tàng khoa học nghệ thuật (Art Science Museum Singapore), ngay sát Marina Bay Sand. Đoạn này đi bộ cũng hơi mệt vì gần 2km lại đúng giờ trưa 11h-12h, nhưng may gia đình mình đi mùa xuân nên trời râm mát, còn nếu đi mùa hè thì các bạn nên thu xếp đi vào chiều tối cho đỡ nắng. Mình ăn trưa ở khu Rasapura Food Court dưới hầm B2 Marina Bay Sand, chủ yếu đồ ăn Trung, Ấn nên rất khó ăn, đặc biệt là cơm thì nguội, còn mì thì siêu cay, các bạn nên ăn ở khu ẩm thực Makansutra Gluttons Bay gần nhà hát Sầu riêng rồi hãy đi sang Marina Bay Sand.

🔹 Chiều nhà mình đi Garden By the Bay, nhưng đấy có lẽ là lịch trình sai lầm nhất với gia đình không yêu thích hoa và cây xanh như nhà mình vì phải đi bộ nhiều. Mặc dù mua vé cả nhà hết 1,3 triệu để vào Cloud Forest & Flower Dome mà chẳng ai hào hứng, vào hơn 1 tiếng đã đi ra. Lịch trình ban đầu là sẽ chơi ở đó đến 6h, ăn tối ở McDonald, ngắm màn trình diễn âm thanh, ánh sáng hoành tráng ở chỗ siêu cây Supertree Grove lúc 19h45 rồi ra Marina Bay Sand xem nhạc nước mà chẳng chờ nổi nên 5h cả nhà đã bắt taxi đi ăn Cua sốt ớt và cháo ếch ở quán G7 nổi tiếng. Nếu gia đình có con nhỏ, không thích cây thì các bạn nên xếp lịch đi Merlion Park ngay hôm đầu tiên, ăn tối, đi dạo ở Garden by the bay rồi xem 2 màn trình diễn xong về, không nên mua vé thăm quan 2 khu nhà kính Vườn hoa và Rừng Mây.

Giá vé tại cửa (Người lớn 28$ - 484k, trẻ em 20$ -345k). Giá Klook: NL 370k, trẻ em 222k

📌 Món cua sốt ớt và cháo ếch thì thực sự rất ngon, ai cũng nên thử khi đến Singapore, lần trước đi tour nên mình chưa có cơ hội được ăn 2 món này. Bạn nên đến đúng quán G7 Sinma, 161 Geylang Road, mặc dù giá khá đắt, khoảng trên dưới 2 triệu 1 con cua hơn 1 kg nhưng đáng tiền vì cua tươi, rất chắc, thơm, còn nước sốt từ gạch cua thì cay ngọt, ngon đến nỗi Ben ăn hết nửa con vẫn đòi ăn tiếp.

-----------🍀🍀🍀------------

✴️ Ngày 3:

🔹 Mình mua thẻ Sentosa Fun Pass cho cả nhà để thăm quan Thủy cung Sea Aquarium, bảo tàng hàng hải vào buổi sáng và Kidzania vào buổi chiều. Mua thẻ này với giá (NL 80 tokens 1,1 triệu, TE 55 tokens 782k) sẽ lợi hơn là mua lẻ vé từng chỗ vì giá vé trên Klook thì Kidzania (NL 510k, TE 884k), Sea Aquarium (NL 630k, TE 460k). Sau khi đi tham quan 3 điểm thì vé người lớn vẫn dư 15 tokens – tương đương 15 đô mỗi người để mình đổi thành 1 que kem và 4 chai nước ngọt.

Nếu mua thẻ này và đi Sea Aquarium trước thì bạn nên đi taxi đến Resorts World Station để đổi vé ở Water Front, còn không thì đi taxi đến Beach Station rồi đi xe điện Sentosa Express miễn phí sang Resorts World Station (trạm dừng thứ 2). Hôm đó mình vớ đúng bác tài không biết đường nên cũng mất 3-4 đô tiền ngu vì đi lòng vòng tìm Water Front, thay vì nói điểm đến là Resorts World Station hoặc Universal studio.

📌Trước khi xếp hàng vào Sea Aquarium, bạn phải ra quầy bán vé ngay trước cửa, đưa họ thẻ Sentosa Fun Pass để họ trừ tokens trong thẻ và đưa cho vé vào Sea Aquarium thì mới vào được. Tránh xếp hàng rồi đến lúc phải quay ra thì lại tốn thời gian.

🔹 Thăm quan Sea Aquarium xong thì nhà mình đi xuống hầm ăn McDonald, đồ ăn nóng ngon, phục vụ khá nhanh và có bốt tự động để bạn thoải mái lựa chọn đồ, lấy phiếu ra quầy thanh toán rồi đợi đọc số ra nhận đồ ăn. Nhưng mình khuyến cáo các bạn đừng mua salad vì rau sống bên Singapore siêu đắt, hơn 70k mà đúng là được vài ba cọng rau xà lách, mấy lát cà chua và vài hạt ngô. Ăn trưa xong thì nhà mình lại ra tàu điện quay lại ga Beach Station để vào Kidzania. Đây là điểm mà nhất định bạn nên cho các bé vào chơi. Thực ra nếu có thời gian thì nên chơi cả ngày từ 10h sáng, còn nhà mình vào lúc 3h chiều, chỉ chơi được 3 tiếng nên chỉ kịp trải nghiệm 5-6 nghề vì thường thời gian chờ để chơi 1 trò cũng mất 30 phút.

🔹 KidZania giống như một thành phố thu nhỏ với rất nhiều cảnh quan, nghề nghiệp để các bé được thử sức làm những công việc khác nhau, với sự hướng dẫn của các thầy cô trẻ, thân thiện người Singapore giúp các bé trau dồi khả năng giao tiếp tiếng anh, rèn luyện tính tự lập khi tham gia trò chơi mà không cần bố mẹ ngồi cùng. Như Ruby nhà mình về mà vẫn rất nhớ và thích cô hướng dẫn con làm tiếp viên hàng không.

KidZania ở Singapore gây ấn tượng đặc biệt với concept một chuyến hành trình của Qatar Airway đưa hành khách đến với thế giới trẻ thơ Kidzania, từ trạm soát vé là những cô tiếp viên mặt đất mặc đồng phục, đến tấm vé máy bay và cuối cùng là cả Thân máy bay Boeing 737 với cánh bằng kích thước thật được Qatar đầu tư để các bé được trải nghiệm làm phi công, tiếp viên hàng không, còn bố mẹ thì trở thành hành khách thực sự.

🔹Mặc dù là nguyên mẫu nhưng Kidzania được đầu tư hơn nhiều Vinke, Kizciti vì có sự tham gia đầu tư của tới hơn 30 thương hiệu lớn làm đối tác và được chia làm 8 mảng chính. Trong đó có những thương hiệu rất nổi tiếng như Yakult, Canon, 7Eleven, Abbott, Pizza Hut, KFC, thậm chí cả ngân hàng MayBach.

🔹Đến với Kidzania, các bé có thể lựa chọn 1 trong hơn 80 “nhân vật” để nhập vai, vô cùng phong phú từ phi công, tiếp viên hàng không, lính cứu hỏa, cảnh sát, bác sĩ chụp X-quang, cấp cứu, nha sĩ, y tá, cầu thủ bóng đá, MC truyền hình, người mẫu thời trang, một nhà khoa học, đầu bếp, thợ làm kem, người chuyển phát nhanh, quản lý ngân hàng, thu ngân, trợ lý cửa hàng, hướng dẫn viên du lịch, Đây là sẽ điều kiện để các bé nhận thức về ngành nghề trong tương lai mà mình đang yêu thích.

🔹Một điều khá hay ở Kidzania là sau khi hoàn thành công việc các bé sẽ được trả công từ 8-10 đô Kz, tiền tệ riêng của KidZania, có thể tùy chọn mua sắm đồ chơi, đồ ăn, hoặc thậm chí có thể “gửi” ngân hàng.

🔹Có thể nói đây là điểm vui chơi mà cả mình và Ruby đều thấy hứng thú và hài lòng nhất trong chuyến đi Singapore vừa qua. Lần sau nếu đi Thái Lan, Philippin, Dubai…mà có Kidzania thì nhất định mình sẽ dành nguyên ngày để cho Ruby vào chơi tiếp. Hy vọng vài năm nữa Kidzania có mặt tại Việt Nam để trẻ em Việt sẽ có một khu vui chơi và định hướng nghề chuyên nghiệp.

📌Sau 18h thì rất khó bắt taxi tại đảo Sentosa nên cả 2 ngày nhà mình đều gọi Grab, giờ cao điểm nên giá cao hơn lúc đi tầm 30% nhưng bạn có đi taxi thường thì chi phí cũng không rẻ hơn mà phải chờ cả tiếng. Tối ngày 3 nhà mình ăn tối xong có đi bộ ra khu Bugis street, khu chợ đêm của người Ấn độ, nhưng toàn các quầy hàng của người Trung như chợ Đồng Xuân, ngập tràn hàng Quảng Châu nên đi 1 lúc chán quá nên về luôn. Các bạn thích thì đi cho biết, chứ cũng không có gì hấp dẫn và toàn đồ hàng chợ.

-----------🍀🍀🍀------------

✴️ Ngày 4:

Nhà mình dành nguyên cả ngày để đi Universal Studio. Từ khách sạn đi taxi đến Universal Studio mất khoảng hơn 10 đô. Giá vé tại cổng khá cao NL 1,35 triệu, TE 967k, nhưng mình mua qua Klook giá chỉ có NL - 1,3 triệu, mua 2 tặng 1, nên tính ra mỗi người chỉ mất 900k tiền vé, tiết kiệm hơn nhiều mà không mất thời gian xếp hàng mua vé trực tiếp tại quầy (khá là đông, chắc phải 20-30 phút mới mua được vé).

🔹 Dù đã đọc cảnh báo trước là ngày cuối tuần ở USS rất đông, mất nhiều thời gian xếp hàng nên mình đã chọn đi vào ngày thứ 2 mà cũng vẫn đông khủng khiếp, chẳng dễ thở chút nào. Nhà mình định đi tàu lượn Madagascar King Julien’s Beach Party-Go-Round mà bị nhân viên thông báo thời gian chờ 2 tiếng nên bỏ cuộc luôn.

Cả nhà đều không phải là fan của trò chơi cảm giác mạnh, bố thì cũng muốn thử mà thấy trò nào cũng toàn là đoàn người dài với thời gian chờ toàn trên 60 phút nên cũng oải, chẳng đủ kiên trì xếp hàng.

🔹 Xong cả nhà quyết định tiến thẳng vào khu Xứ thần tiên, có tòa lâu đài Far Far Away cực đặc trưng với chiều cao 40m mà Ruby cứ kỳ vọng sẽ gặp được nàng công chúa đẹp như truyện cổ tích!

🔹Thấy thời gian chờ xem Shrek 4-D Adventure có 15 phút, lại được vào trong tòa lâu đài nên Ruby kéo cả nhà tham gia luôn vì nàng cũng chưa xem phim 4D bao giờ. Với các hiệu ứng sống động kiểu rung, lắc, gió thậm chí cả khi chú lừa Donkey hắt xì hơi các bạn cũng sẽ bị dính luôn “:”> (làm Ruby vẫn kinh vì không biết có phải nước mũi lừa thật không), rồi lũ nhện bò đầy dưới chân làm nàng hú hét, ôm hết chân lên ghế vì tin phía dưới có nhện bò thật, cảm giác vô cùng chân thật như được bước vào chính bộ phim. Đừng bỏ lỡ show đặc biệt này ở khu Far Far Away nếu bạn đi cùng người già, trẻ nhỏ và thích các trò chơi nhẹ nhàng.

Sau đó Ruby còn xếp hàng để được sờ vào con khủng long thật và chụp ảnh cùng con Robot khổng lồ, cũng mất khá thời gian. Nói chung ở Universal Studio thì chơi trò gì hay thậm chí chụp ảnh cũng đều phải xếp hàng vì chỗ nào cũng cả biển người.

🔹 Sau đó lúc 3h thì cả nhà xem nhạc kịch tại Nhà hát Pantages Hollywood (chỉ có 2 suất chiếu lúc 12h và 15h) cũng rất vui nhộn và hài hước, Ruby và Ben đều rất thích xem vì có nhiều nhân vật hoạt hình cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng.

Sau đó, nhà mình kịp chạy qua xem show tái hiện một phần nội dung của bộ phim “WaterWorld” tại khu The Lost World. Show này sẽ được diễn ra ở một sân khấu hoành tá tràng dưới nước, các nhân vật rượt đuổi nhau bằng cano, tàu cùng các pha hành động gay cấn, hiệu ứng nước, lửa siêu đã mắt. Lưu ý, các bạn nên ngồi các hàng ghế trên cao, như nhà mình là thứ 3 từ trên xuống, nếu không muốn bị ướt vì màn té nước, bắn súng nước vào khán giả là một phần không thể thiếu của show này, hay chỉ cần các diễn viên lướt xoay nhẹ cano là cũng đủ nước bắn tung tóe. Nên mấy người can đảm ngồi hàng đầu toàn phải mặc áo mưa phòng thân.

Tối nhà mình về khách sạn ăn tối xong lại đi bộ ra Orchard Road, cũng hơn 1,5km nên mất khoảng 20 phút đi bộ, nhưng vỉa hè rộng sạch nên cả Ben cũng đi bộ thoải mái.

-----------🍀🍀🍀------------

✴️ Ngày 5: Nhà mình check out sớm lúc 10h rồi ra gọi Grab 6 chỗ ra thẳng sân bay sớm để tham quan thác nước tại Jewel Changi. Các bạn cứ đi taxi đến Terminal 1 rồi đi bộ sang hoặc có tàu điện. Sân bay Changi bạt ngàn các shop đồ nên yên tâm là kiểu gì bạn cũng tiêu hết sạch tiền rồi mới yên tâm lên máy bay về. Ngay chỗ cửa ra của Vietjet là cửa hàng UniQlo, thương hiệu yêu thích của người Việt và mấy shop bán đồ chơi trẻ em nên không lo ra sớm ngồi chờ máy bay chán đâu.

📌 Nếu không phải mục tiêu đi mua sắm thì bạn nên đi du lịch Singapore tầm tháng 12, tháng 1, thời tiết mát mẻ dễ chịu, lại gần dịp lễ Noel, tết âm thì đường phố sẽ trang hoàng đẹp hơn.

📌 Còn 1 kinh nghiệm nữa là nếu đi Singapore thì bạn cứ tự tin đưa con nhỏ đi cùng, như Ben nhà mình mới hơn 2 tuổi nhưng đi chơi rất ngoan, tự chạy chơi, đi bộ với chị, ăn cùng người lớn mà không cần phải chuẩn bị đồ ăn riêng mang theo, không khí trong lành nên không lo bé ốm. Chỉ có điều bạn nên mang theo áo khoác mỏng vì khách sạn hay nhà hàng Singapore bật điều hòa khá lạnh và nhớ mang theo xe đẩy để khi bé mệt hay ngủ trưa thì người lớn đỡ phải bế lâu.