Thời gian trước , khi mình vẫn còn đi lại giữa Hà Nội - Hải Phòng bằng phương tiện xe limosin và được tiếp xúc với người Hải Phòng qua những câu truyện nghe hóng được . Mọi người thường than phiền với nhau về đồ ăn ở HN không hợp khẩu vị , không khí ôi nhiễm và mọi thứ rất ngột ngạt , bla bla ... mình thì sống ở Hà Nội lâu rồi nên thấy quen và hơi khó hiểu khi người Hải Phòng lại than phiền vậy. Cho đến khi mình có thời gian về đây thấm thoắt đã hơn tháng trời , được ăn nghỉ sinh hoạt và hít thở bầu không khí như một người dân ở Hải Phòng mình mới hiểu tại sao những con người nơi đây họ lại yêu mến và có sự tự hào vùng miền cao đến vậy!