Topic cũ đã quá 1500 bài, Tuấn xin mở topic mới để các bạn tiếp tục thảo luận.


Link topic cũ:Du lịch Đà Lạt ( phần 4 )


Tôi là một kẻ xa xứ dừng chân Đà Lạt. Mà có lẽ chẳng riêng mình tôi, ở thành phố trên cao lãng mạn và đầy mê hoặc này chẳng thiếu lí do gì để người ta dừng chân. Trong bộn bề mưu sinh thường nhật mệt nhoài những lo toan, tôi chợt nhận ra mình giống như những loài hoa đã đến và dừng chân trên mảnh đất này, yêu - nhớ và chẳng có thể rũ bỏ để quay về.


Tôi không thích những loài hoa cắm bình, treo hay để trưng tạo cảnh…, có lẽ suốt quảng thơ ấu đã quen với những triền đê đầy cỏ may và hoa dạo. Hoa sang trọng, kiêu sa ở Đà Lạt thì nhiều như LyLy, Hồng, Cát Tường, Cibydium… và chúng cũng là một trong những hàng hóa đảm bảo cuộc sống cho nhiều người đã từng gắn bó với mảnh đất này. Ở thành phố này cũng chẳng thể có những triền đê hay bãi bồi để mà tha thiết với hoa dại nhưng với những kẻ lữ hành xa xứ như tôi vẫn có những loài hoa để mà đắm chìm trong nỗi nhớ quê hương và thêm cả nghị lực để sống. Bởi những loài hoa ấy thường gắn với huyền thoại, còn nếu không chúng cũng hiện sinh cho sức sống bởi những cuộc hành trình dài, gian nan để có thể cắm rễ trên mảnh đất này dẫu Đà Lạt chưa bao giờ là miền đất dữ.