Các mẹ ở HN ơi,


Hôm T7 vừa rồi, nhà cháu được bố cháu cho đi chơi :d. Sướng quá, ra đến đường rồi bố hỏi: Đi đâu đây?.


Mẹ cháu: đi đâu nhỉ, anh biết chỗ nào thì cho con đến.


Bố: thế thì đến quán bia nhé (lúc 9AM :evil: ). Em suốt ngày đi lung tung em phải biết cho con đi đâu chứ??


Mẹ cháu thấy bố cháu hơi bực rồi nên đâm hoảng, sợ đổi ý quay về thì buồn lắm. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy sở thú cháu thích mỗi con voi, vì các con khác không nhận diện được, với lại nó cứ trốn trong chuồng, Sega thì con nhỏ quá chưa biết chơi gì, vào đó chắc chỉ có bố mẹ tranh nhau đua xe :oops:. Thế là thôi alê hấp Công viên Thống nhất thắng tiến.


Sau 3h trong công viên, mẹ cháu rút ra là CV chả có trò gì đáng chơi, chả có gì đáng xem. NHững trò chơi đó thì cũ mèm rồi, ngày nhỏ mình chơi rồi đến nay vẫn chả thấy thay đổi gì cả :(.


Không nhẽ lần sau bố cháu cho đi chơi lại phải vào quán bia thật sao???


Các mẹ có biết địa chỉ nào ở HN mà có chỗ cho trẻ chơi ko? NHư là có nhà bóng, thú nhún, cầu tuột (sạch sẽ và an toàn), vẽ tranh, nặn tượng... Thấy các con ở SG có bao nhiêu là chỗ chơi thấy thèm quá ;)