Du lịch là 1 trong những ước mơ lớn nhất đời của tôi. Tôi đã từng nói với má: “sau này con già về hưu, con sẽ bán nhà để đi vòng quanh thế giới...” :D . Bị la quá trời nhưng có lẽ tình yêu khám phá đã ăn sâu vào máu nên tôi không thể bỏ được ước mơ được vác ba lô lên và đi.



Một trong những nơi tôi thích đi du lịch nhất chính là quê hương tôi, Đà Nẵng. Dù đã chuyển vào SG sống nhưng mỗi khi có dịp, tôi lại là 1 người hướng dẫn viên du lịch nhiệt tình và chu đáo nhất cho những người bạn của tôi. Và lần đi du lịch về Đà Nẵng đáng nhớ nhất là dịp đi với tụi bạn thời Đại học cũng khá lâu rồi. (chỉ viết ít ít thôi, chi tiết mai mốt rảnh sẽ viết 1 bài hướng dẫn đầy đủ ngay và luôn :x )



-------------------------------------




Điểm thăm quan đầu tiên khi đến Đà Nẵng vào buổi tối, đó là thưởng thức không khí phố cổ Hội An. Bát Cao Lầu, dĩa hến xúc bánh tráng hay ly chè bắp không thể nào bỏ qua mỗi khi có dịp ghé thăm nơi đây ;;). Và đặc biệt nhất là vào những đêm rằm, đèn hoa đăng thả dọc sông hoà chung với những chiếc đèn lồng treo cao tạo nên những xúc cảm khó quên cho du khách đến thăm.









Sáng sớm hôm sau, Bà Nà là địa danh tiếp theo của chuyến du lịch. Người dân Đà Nẵng có câu lưu truyền muôn đời cho nơi đây:



Chưa đi chưa biết Bà Nà


Đi rồi mới biết, ở nhà vẫn hơn




Hồi xưa là thế, giờ khác rồi :)) . Không nên bỏ qua nơi đây dù giá vé khá cao. Nhưng đi rất đáng. Tiếc là lên trển bị sốc nhiệt nên tôi không chụp đc nhiều hình ở trên đó. Nhưng đi cũng lâu rồi, giờ đẹp hơn rất nhiều đấy.









Tối đến, phóng xe lên cầu ở Đà Nẵng ngắm nhìn thành phố về đêm là 1 cảm giác hạnh phúc khi nhìn ngắm lại nơi mà mình sinh ra và lớn lên. Nó thật đẹp và thật yên bình. :-*









Ngày tiếp theo hướng quay ngược đi leo núi Ngũ Hành Sơn, một trong những địa danh nổi tiếng cần phải viếng thăm ở nơi đây. Đường lên thiên đàng hay địa ngục có cả. Bạn sẽ leo lên mệt nghỉ mà thôi :))





(Và chùa nơi đây nổi tiếng linh nghiệm: cặp đôi nào vào đây cầu duyên đều chia tay ngay và luôn. Các bạn đừng dại dắt nhau lên chùa này cầu duyên nhé. :-S)





Núi xong phải đến biển. Và biển sạch và hoang sơ nhất ở đây chính là bãi tắm Tiên Sa. Rất vắng, chỉ những người dân xung quanh đây mới đến, rất ít khách du lịch =D>. Ở đây có cho thuê nhà nghỉ hướng ra biển nữa. Không còn mới lắm nhưng đã ăn chơi thì xá gìb-). Dành 1 đêm nghỉ ngơi tận hưởng gió biển, tránh xa những ồn ào náo nhiệt của phố phường còn gì tuyệt hơn. Đêm đó còn có đom đóm bay vào phòng nữa chứ :p.






Ngày cuối cùng lưu lại Đà Nẵng được chốt lại bởi những cung đường rộng và đầy gió của đèo Hải Vân cùng hải sản tại biển Lăng Cô . Có thể nói đây là món quà của tôi dành tiễn những người bạn thân tuyệt vời nhất thời đại học. :>





----------------------------------------------------------------------------------




Chốt lại bằng 1 câu hẳn các bạn đã nghe: Đà Nẵng, thành phố đáng sống nhất Việt Nam :Embarrassment: . Thành phố của tôi đó. Còn của bạn thì sao? :>



----------------------------------------------------------------------------------



Khuyến mãi thêm 2 tấm để đời của tụi tôi :Embarrassment::











Chổng mông ở Tiên SaCởi trần quậy ở Bà Nà