Chào các mẹ



Xuất phát từ nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin từ các gia đình đã đi du lịch mình muốn mở toppic mới này để các mẹ cùng vào chia sẻ những kinh nghiệm đi du lịch Nha Trang điểm du lịch vừa qua của gia đình mình nhé. Toppic cũ cũng rất hay nhưng để tìm 1 bài viết về kinh nghiệm thực tế thì rất khó. Vậy các mẹ hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch của gia đình mình cho những bạn đang tìm hiểu thông tin nhé.



Gia đình mình cũng vừa đi Nha trang 4 ngày 4 đêm về nên cũng có 1 vài kinh nghiệm muốn chia sẻ cùng các bạn.


- Về đưa đón sân bay: mình đặt xe đưa đón lượt đi 220.000d và lượt về 200.000d, xe 4 chỗ mới, sạch sẽ đi giống xe nhà vậy. Nếu các bạn cần số điện thoại thì PM cho mình nhé vì mình không biết cung cấp lên đây có vi phạm nội quy không nữa



- Về Khách sạn: Do ngày đầu tiên đến muộn, chủ yếu để nghỉ đêm, sáng hôm sau 8h đã check out nên mình đặt phòng tại khách sạn Hà Nhung đường Hoàng Hoa Thám giá 250.000d\ đêm, với giá này không thể yêu cầu cao nên mình chi cần phòng sạch sẽ, có cửa sổ là được .Trên đường Hoàng Hoa Thám này mình thấy rất nhiều khách sạn giá khoảng tầm như vậy và từ đây vẫn có thể đi bộ ra biển không đến nỗi quá xa.



+ Ngày thứ 2 mình ở Vinpear, do muốn chơi được nhiều nên sau khi ăn sáng mình bắt taxi check in vinpear lúc 9h sáng, vậy mà đi cáp treo đã thấy nắng và nóng chói chang :) . Do 2h mới có phòng nên mình gửi đồ tại lễ tân để đi chơi. Vinpear rất rộng và đẹp, nhiều trò chơi nhưng vì gia đình mình có 2 con nhỏ nên chỉ chơi 1 số trò.12h ăn buffet tại vinpear ( do mình đã đề nghị đổi lịch ăn trưa lên trước). Buffet trưa và chiều tại Vinpear theo mình rất bình thường, ít hải sản, gia đình mình ăn 1 ngày trong đó đã cảm thấy chán.


Phòng ở Vinpear hướng núi bình thường, so với 1 số khách sạn 5* khác còn kém hơn nhưng bãi biển trong khách sạn thì tuyệt, nước trong vắt như gương nhìn thấy cả đàn cá con. Bọn trẻ nhà mình rất thích trò đuổi theo bắt cá :) . 12h mình check out sau đó ăn trưa tại 1 nhà hàng gần vinpear giá cả cũng không đắt lắm: 1 bát canh rong biển (có rất nhiều mực và tôm ở trong), 1 cá thu kho tộ, 1 đĩa mực nướng muối ướt, 1 bát cơm, 2 bia, 1 lon nước ngọt hết khoảng 400n. Sau đó gia đình mình chơi tiếp ở Vinpear tới 5h chiều mới đi cano về đất liền rồi qua lễ tân lấy hành lý về Nha Trang.



2 Ngày cuối mình ở Mường Thanh Centre giá 1.500n\đêm do ko book trước. Khách sạn ở ngay trung tâm, phòng rộng, ăn sáng ok chỉ có điều khách du lịch ít mà khách đi công tác thì nhiều hơn nên cảm thấy không thoải mái lắm vì luôn phải cố giữ cho bọn trẻ trật tự, không đùa nghịch nhiều. Mình cũng có kinh nghiệm khách muốn chia sẻ với các bạn nếu muốn ở ngay tại Mường Thanh Centre bạn có thể thuê các căn hộ phía trên bao gồm phòng ngủ, phòng khách, bếp có đầy đủ tiện nghi mà bạn có thể nấu nướng như ở nhà được với giá từ 600n - hơn 1tr tùy loại phòng. Nếu mẹ nào cần mình sẽ cho số 1 bạn sale về dịch vụ này mà khi tới ở Mường Thanh mình mới biết được. Ngoài Mường Thanh thì Havana hay Nha Trang Centre đều có dịch vụ này, mình thấy rất hay vì trưa nắng ngại đi ăn có thể mua đồ về nấu nướng, lần sau quay lại Nha Trang mình chắc sẽ sử dụng dịch vụ này.



- Về ăn: Mình ăn 1 lần tại quán Xuân ANh đường Tháp Bà, giá rẻ nhất so với những quán mình ăn, rất đông nhưng chỗ ngồi không được đẹp lắm và nhộn nhạo, ăn 3 lạng tôm đất nướng, 1 con nhum, 0,5kg hàu nướng, 3 lạng mực nướng, 1 đĩa mỳ xào hải sản, bia nước ngọt hết khoảng 390n. Sau đó mình ăn ở Nhật Phong 3 phía cầu Trần Phú giá đắt hơn 1 chút nhưng chỗ ngồi ok hơn, view ra sông, thấy khách du lịch ra đây ăn nhiều. Cuối cùng quán mình hay ăn nhất là Nha Trang seafood ngay tại đường Nguyễn THị Minh Khai, chế biết ok, hợp khẩu vị vì không bị ngọt quá, giá đắt hơn Nhật Phong 3 một chút. Giá so sánh là hàu ở Xuân Anh 90n\kg còn Nhật Phong là 110 và Nha Trang seafood là 115 hay 120 gì đó.



Còn về các dịch vụ đi tour khác của NHa Trang mình không tham gia được vì thời gian đi ngắn lại vướng con nhỏ mà nắng quá nên mình không tham gia. Mình không giỏi văn nên bài viết hơi lủng củng nhưng mình cũng muốn chia se 1 số kinh nghiệm thực tế đi Nha Trang và các mẹ hãy viết tiếp cùng mình chia sẻ thực tế chuyến đi để cho các bạn khác có thêm nhiều thông tin khi đưa gia đình mình đi với phương trâm Ngon - Bổ - Rẻ các mẹ nhé :)