Ngày 30/03/2010, Nhà hát Tuổi Trẻ có 1 show diễn kịch tại Nhà Văn hóa Cầu Giấy.


Đến tên Kịch tớ còn chẳng nhớ mà chỉ có 1 ấn tượng cực tồi tệ với ĐOÀN KỊCH NHÀ HÁT TUỔI TRẺ.


1. Chỉ có Nhà hát tuổi trẻ mới có kiểu bán vé "cực hay": Phát vé cho công an phường, công an phường đi khắp phường "mời các DN, các cửa hàng trong phường mua ủng hộ".


2. Vấn đề ở chỗ, giá vé là 100K/vé, vé không có chỗ ngồi.
Vé được in vô tội vạ
.


Kết quả là lượng người xem ùn ùn kéo đến, (chắc nhiều gấp ba số ghế mà nhà văn hóa có), cũng chả cần soát vé nữa. Vào nhìn thấy người đứng lúc nhúc, chen chúc, xô đẩy, chẳng còn chỗ nào mà chen chân để có thể nhìn thấy sân khấu.


3. Vừa phí công đi, phí công chen chúc, phí tiền gửi xe, và phí cả tiền mua vé (ép uổng)... Người đi xem hôm nay được thưởng thức một vở bi hài kịch mà mình là nạn nhân của Nhà hát Tuổi trẻ.


Rất rất nhiều người phải quay ra sau khi bước chân vào phòng xem. Ai cũng bực mình, ai cũng lầm bần chửi Nhà hát Tuổi Trẻ.


Thế là đi tong cái hình ảnh của một Nhà hát, thế là đi tong cái uy tín của Đoàn Kịch, thế là đi tong cái kiểu làm ăn chụp giật ...Lần sau có bị ép mua vé thì chắc chỉ có ma đi xem.


Vote cho tớ tẩy chay kiểu làm ăn này của Đoàn kịch Nhà hát Tuổi Trẻ.