Đây là Phòng vệ sinh và ngủ ạ các phòng gia đình bọn em đều rất ưng ạ.
Sau khi nghỉ ngơi và cất đồ gia đình bọn em xuống tầng . Ở đây có cảnh quan thiên nhiên tươi mát, không khí dễ chịu, là một khu vui chơi giải trí lý tưởng cho các gia đình. Người dân đông đúc nhộn nhịp nhưng không mang không khí ngột ngạt như ở thủ đô . Dịch vụ thì đủ thứ không thiếu một thứ gì . Do chưa ăn sáng gia đình chúng em tấp ngay vào quán phở gà gần đó .
Nhà Hàng là AB Sushi Đối diện tòa C Westbay tầng 2 số 1 Thủy Nguyên là 1 cửa hàng Nhật thuần Việt kết hợp giữa phong cách Nhật Bản và Việt Nam nhìn rất ấm cúng và rất phù hợp với gia đình như chúng em
Và đây là thành quả của lũ giặc đây ạ
Món ăn lên khá nhanh ạ bạn nhân viên thì rất niềm nở và thân thiện chưa dùng thử món ăn nhưng em đã thấy thiện cảm với nhà hàng ạ . Món ăn được bày biện bắt mắt miếng thịt trông rất tươi và ngon ạ . Khi ăn thử đúng là ngon với tươi thật ạ
Ăn xong tầm 14h30 bọn em lên nhà nghỉ ngơi thế nào toàn ông bà ngủ khỏe ngủ đến tận 6h tối ạ . Đang loanh không biết ăn gì lại một gợi ý đến từ bạn Cam nhắm trung tim đen của em . Và chúng em lại xách đít xuống ăn Sushi :))
Chắc là vẻ mặt bạn Cam bộc lộ hết độ ngon của món ăn rồi ạ ) . Món ăn vẫn thế sashimi vẫn tươi vẫn ngon ăn đến đâu ghiền đến đấy . Nhà bọn em vẫn rất năng suất miệt mài ăn . Và tiếp tục lại là 1 chiếc đầu cá mang ra) (vì bạn nhân viên nói hóa đơn trên 2 triệu sẽ được tặng 1 đầu cá ) , đầu cá vẫn ngon mà không ngấy hương vị rất đặc trưng. Ăn xong no nê thì bọn em thuê xe đạp điện và đi vòng quanh công viên phải nói là rất rộng ạ không khí trong lành gia đình bọn em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.