"Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm"!


Lâu nay, khi nghĩ đến Quảng Nam, tớ chỉ hình dung mang máng ra một miền đất miền Trung đầy nắng gió, khí hậu khắc nghiệt... Hè này, từ dạo VNA mở tuyến HN-Chu Lai, tớ đã tò mò muốn đi thử một chuyến. Với mục tiêu ban đầu, cho con đi theo tour du lịch lịch sử, để biết về một vùng đất gắn liền với những câu chuyện lịch sử như Đặng Thùy Trâm, Mĩ Lai, Chu Lai...Trước khi lên đường, nhờ cụ Google, tớ cũng đã nắm trong tay một số địa điểm sẽ đến: bãi biển Tam Thanh (Tam Kì), Núi Thành (biển Tam Thanh, Tam Tiến, biển Rạng, biển Tam Hải... Và rồi cũng đến ngày lên đường.


Sáng chủ nhật, sau khi ăn bát phở chia tay HN, cả nhà tớ leo lên quả Folke 70, sau khi đã nghe vô số lời dọa dẫm của giang hồ khi so sánh giữa Folke và Boeing, Airbus... May làm sao, thời tiết hôm đó quá đẹp, trời trong xanh không 1 gợn mây. Chỉ hơi choáng khi máy bay cất cánh, cảm giác như cưỡi tên lửa phi lên trời... Hi hi... Sau 1h5', cả nhà tớ bước xuống Chu Lai trong cái nắng chói lóa đặc trưng của miền Trung. Nhưng thật lạ, trời nắng chang chang như thế mà gió biển thổi lại mát lồng lộng. Chả thấy oi bức, cháy da cháy thịt tí nào. Một cảm giác thật sảng khoái!


Leo lên 1 taxi Mai Linh, sau khi thăm dò 1 số ý kiến của anh lái xe, tớ quyết định về biển Rạng, cách sân bay 5km.


Đường ra sân bay Chu Lai


Đường ra sân bay Chu Lai


Có một số option cho bạn nếu chọn nhà nghỉ, quanh khu này, gần bãi tắm Khe Hai có Resort Thiên Đường, với Thiên Đường Mùa Xuân, Thiên Đường Mùa hè, Thiên Đường Mùa Thu, sang bên bãi biển Rạng có Biển Rạng Resort còn các điểm Phi Trường Resort , Chu Lai Resort hình như đang hoàn thiện, nhìn cũng tiện nghi và lãng mạn lắm.


Biển Rạng


Biển Rạng


Biển Rạng Resort


Chu Lai Resort


Biểng Rạng buổi sáng, thật thanh bình, yên ả!


Cảnh quan là vậy, nhưng cái tớ yêu nhất ở vùng đất này là con người. Người dân ở đây vô cùng hiếu khách, thật thà. Không mặc cả, không cân điêu, không chặt chém... Hải sản ở đây ngon vô cùng, tôm biển, cua, ghẹ biển, tôm hùm... cái gì cũng rẻ. Tớ chả cần lựa chọn cách chế biến, chỉ với nướng-luộc-hấp, tất cả các loại hải sản đều ngon 1 cách lạ lùng. Dự định ban đầu là vào thị xã Tam kì, rồi ra Hội An, và dừng chân ở Đà Nẵng. Nhưng cuối cùng tớ chả đi đâu nữa hết.