Công ty nào thì cũng phải có một vài thành phần không tốt nên tôi thường nhắm mắt cho qua. Chỉ là lần này số tiền bị ăn chặn không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn ảnh hưởng đến tiền lương thưởng của chúng tôi vào cuối năm.


Tôi chỉ phát hiện việc này trong một lần gửi file giúp chị thư ký giám đốc. Vốn là dân học thống kê ra nên tôi nhìn sơ cũng thấy bản báo cáo này có gì đó không ổn. Tôi chụp lại file rồi về nhà mở hết các số liệu trong dự án vừa rồi để so. Thì thật bất ngờ, tôi phát hiện chị ấy ăn chặn gần 300 triệu.


Thế nhưng đến giờ tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệp nghề nghiệp của tôi còn thực hư thì phải có số liệu hạch toán kĩ càng. Tôi cũng không thể đem trực giác mơ hồ của mình ra mà công khai tội trạng của chị ấy.


Nhưng việc hụt đi một số tiền lớn trong dự án lần này đã thực sự làm sếp nổi giận. Sếp nói nếu không điều tra rõ ràng sẽ trừ vào lương thưởng cuối năm của toàn bộ nhân viên. Mọi người lo lắng lắm nhưng cũng không biết phải làm thế nào nên đành cắn răng chịu trận. Chỉ có tôi biết rõ ngọn ngành nhưng không thể lên tiếng.


Tôi bắt đầu quan sát chị ấy nhiều hơn thì càng chắc mẩm suy đoán của mình là đúng. Cái tôi cần bây giờ là một bằng chứng rõ ràng để đối chất. Tôi thật sự có nên đánh cược công việc này, vì nếu sự việc bung bét mà chị ấy không có tội thì tôi xong đời?