bé nhà em 6t da trắng và mỏng , khoảng 2 tuần gần đây k hiểu sao nó hay bị chảy máu mũi và môi thế , đầu tiên em nghĩ là k sao vì cháu cũng hay bị chảy máu mũi . nhưng hôm qua cho con đi choi 2-9 mà sợ quá , chị châu có ngồi chơi với cháu 1 tý thôi chỉ chỉ tay mà khóe mắt cháu cũng chảy máu , ăn cái j mà nhỡ cắn nhẹ vào lưỡi cũng tóe máu ra , e sợ quá gần đây 2 môi cháu cũng thường xuyên chảy máu . nhìn mà xót quá nhưng chả biết khám ở đâu và k biết nó bị bệnh j . nhiều khi nhìn con mà cảm tưởng tát nhẹ nó chắc máu cũng phun phè phè mất . mà cháu ăn uống bt , k phải là nhiều nhưng ăn ổn định lắm . mà da nó làm sao mao mạch vs gân xanh cứ nổi hết lên em lo quá , muốn chữa cho cháu nhanh k năm sau vào lớp 1 lại tất bất đi học lại k chữa đc nghĩ cũng khổ thân cháu .