Cháu lớn nhà tôi bị bệnh PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH và phải phẫu thuật cắt đi 3/4 đại tràng từ khi 1 tháng tuổi. Giờ cháu đã 6 tuổi nhưng vẫn ở trong tình trạng đại tiện không kiểm soát. Khi đi nhà trẻ, gia đình tôi phải nhờ riêng 1 cô giáo lo việc vệ sinh cá nhân cho cháu, tuy nhiên mỗi khi đi ngoài cháu lại bị các bạn trêu chọc khiến cháu rất tủi thân. Việc đó xảy ra ở nhà trẻ thì chưa phải là vấn đề quá nghiêm trọng nhưng tháng 9 này cháu sẽ vào lớp 1, tôi sợ rằng bị các bạn cùng lớp trêu sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của cháu. Hơn nữa ở trường tiểu học khác với nhà trẻ bởi cô giáo còn phải đứng lớp giảng bài chứ không thể bỏ mấy chục học sinh tự do trong lớp để đi rửa đít, thay bỉm cho con mình được. Có người thì khuyên hay cứ đợi 1-2 năm nữa khi nào "bung dạ" cháu ổn định thì mới cho đi học... Nhưng liệu 1-2 năm nữa có khỏi được để đi học hay không mới là vấn đề. Vì ngày trước nằm viện, bác sỹ có nói bệnh này nhiều người phải 15-16 tuổi mới khỏi, thậm chí có người đến già mà vẫn đi ngoài không kiểm soát.


Vì vậy tôi lập topic này với mong muốn những gia đình có con bị PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH vào đây để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt là khi các cháu đã đến tuổi đi học. Mặt khác tôi cũng muốn liên lạc với những gia đình có con bị bệnh này mà năm nay bắt đầu học tiểu học để nếu có thể thì cho các cháu học cùng trường, cùng lớp. Khi đó các cháu sẽ có bạn cùng hoàn cảnh, sẽ đỡ tủi thân hơn khi bị các bạn khác trêu chọc mỗi khi ị đùn. Hơn nữa có thể cùng nhau thuê 1 người lo việc vệ sinh cá nhân cho các cháu lúc ở trường...


Nếu bạn nào có người thân, bạn bè có con bị PHÌNH ĐẠI TRÀNG BẨM SINH xin hãy giới thiệu cho họ biết topic này để chúng tôi có thể liên lạc, chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau.


Xin chân thành cảm ơn !