Làm mẹ mệt đủ thứ, nhưng mệt nhất vẫn là khi con ốm. Mà bé nhà mình hay bệnh vặt lắm, trở trời là ốm, sổ mũi, thở khò khè và ho.



Đặt mục tiêu là không cho con dùng thuốc nhiều, đặc biệt là kháng sinh, cho nên mình rất hay áp dụng các biện pháp dân gian, truyền miệng. Tuy nhiên, mình vẫn không bao giờ chủ quan với sức khỏe của con, luôn đưa con đi khám để biết chắc là bệnh gì rồi mới quyết định dùng phương pháp nào. Những biện pháp dân gian mình biết đều phải đảm bảo tính an toàn và dùng thử cho người lớn trước khi áp dụng cho con.



Biết là phương pháp dân gian thường an toàn hơn, nhưng dù sao con cũng vẫn còn nhỏ, không nên để sơ suất.



Những biện pháp trị ho và thở khò khè mình thường thấy là thuốc uống, nên thường kiểm tra kỹ thành phần, tìm hiểu thêm xem có đúng không và chuẩn bị nguyên liệu rất kỹ.



Đợt này mình vừa tìm được một phương thuốc mới, vội lên đây chia sẻ và trao đổi thêm với các mẹ khác. Theo cảm quan của mình thì phương pháp này dễ làm, dùng ở ngoài da nên không lo lắm về vấn đề an toàn. Chỉ lưu ý chút xíu là khi quấn thì nhớ nhẹ và khéo tí là được.


Cách này của một bà mẹ Singapore, cách làm tương đối dễ:


Chuẩn bị: Mật ong, dầu ô liu (hoặc dầu dừa), khăn ăn, băng gạc, bột mì, băng keo


Cách làm:


Bước 1. Trộn 1 muỗng canh mật ong với 1 muỗng canh bột mì, sau đó thêm dầu ô liu vào khuấy sao cho hỗn hợp sánh mịn.


Bước 2: Đổ hỗn hợp với một chiếc khăn ăn rồi gấp lại thành hình chữ nhật.


Bước 3. Để khăn ăn lên ngực, dùng băng keo dán, có thể dùng băng gạc quấn thêm một vòng nữa cho chắc. Lưu ý nhẹ tay để không ảnh hưởng tới lồng ngực của trẻ.


Với trẻ nhỏ, bà mẹ này để con dán 2-3 tiếng đồng hồ trước khi ngủ còn với người lớn thì để đó qua đêm luôn, hôm sau sẽ khỏi. Chị này còn cho biết, có thể thêm vào hỗn hợp một chút nước ép gừng để hiệu quả hơn.


Thấy cách này đơn giản dễ làm, mình ham quá, giữ lại ngay để khi con ho áp dụng thử xem sao. Bây giờ thì trộm vía con vẫn đang khỏe mạnh bình thường. Có mẹ nào áp dụng phương pháp này chưa ạ, chia sẻ kinh nghiệm cho mình với? Có mẹ nào học đông y hay gì không, phân tích thành phần xem sao. Mình không có chuyên môn gì cả, nhưng bằng linh cảm của người mẹ và trải qua thời gian chinh chiến trị ho cho con, mình cảm giác nó an toàn.


Hình lấy từ FB của, người mẹ người Singapore đã chia sẻ công thức này.