Mù quáng tin theo lời giới thiệu trên mạng xã hội, một bà mẹ trẻ đã rước "bệnh" vào thân cho con khi bệnh cũ còn chưa chữa xong thì bệnh khác lại tới.Quáng quàng chữa bệnh cho con, "lợn lành thành lợn què"


Khi con của chị T.P.M. trú tại Hà Nội mắc phải chứng bệnh hen suyễn đã chữa bằng thuốc tân dược đã lâu nhưng không khỏi triệt để. Vì cháu còn quá nhỏ mới 15-16 tháng tuổi đã mắc phải căn bệnh này nên gia đình rất là lo lắng.


Chị P.M. chia sẻ: "Cháu chữa bằng thuốc tây thì được một thời gian là tái phát nên gia đình sốt ruột lắm. Khi cháu tái phát thì tình trạng còn nặng hơn nên hay quấy khóc".


Vì vậy, thay vì tiếp tục điều trị theo phương pháp thông thường. Chị P.M. tìm đến đông y để có thể chữa dứt điểm căn bệnh này của con. Cuối năm 2015, chị P.M. vui mừng khi tìm được một vị "thần y" trên mạng có địa chỉ facebook là "Nam Dược Thần Hiệu", sau đó chị liên hệ trực tiếp tới chủ nhân của chúng là ông Đặng Hạnh để mua thuốc.









Chị P.M. lên tòa soạn báo Người Đưa Tin tố cáo chủ nhân facebook là "Nam Dược Thần Hiệu".



Trong đơn tố cáo, chị P.M. kể lại: "Khi biết được anh Đặng Hạnh có phương thuốc gia truyền chữa dứt điểm bệnh hen xuyễn. Tôi có liên hệ anh Hạnh để mua một liệu trình thuốc điều trị với giá 2 triệu đồng/điều trị trong 5 ngày. Tôi liền gửi tiền anh qua tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn và được anh Hạnh thông báo cách điều trị qua điện thoại và hứa gửi thuốc cho tôi thông qua đường bưu điện. Tức là, anh Hạnh không trực tiếp gửi thuốc".


Trong gói thuốc mà chị P.M. nhận được một số loại thảo dược và một vài túi nhỏ không nhãn mác đựng những viên thuốc nhỏ lí ti. Trong đó bao gồm một túi nhỏ đựng viên thuốc màu đen, một túi bột đã tán nhuyễn, một túi nhỏ đựng la hán và một túi khác đựng những viên thuốc mầu trắng có vị bạc hà cùng một loại thuốc được tán khác được vo viên lại.


Su đó chị mua thêm một chai thuốc bổ được đóng trong chai Lavie không nhãn mác, mở ra chị P.M. thấy vị nồng giống như rượu pha với mật ong. Chị P.M. chia sẻ: "Trên mạng xã hội cũng thấy anh Hạnh đi phát thuốc chữa bệnh từ thiện nên tin tưởng. Và cũng theo anh này giới thiệu thuốc nhà mình là thuốc gia truyền lại toàn là thuốc nam nhưng khi mua về mới thấy còn cả thuốc Trung Quốc trong đó".









Lược trích đơn tố giác của chị P.M.



Tuy nhiên, khi chị P.M. cho con uống được một thời gian nhưng không những không khỏi mà cháu còn bị mắc thêm một số chứng bệnh khác như tiểu nhiều lần trong ngày, đi tiểu không làm chủ được bản thân, hay viêm loét cổ họng,....


Chị P.M. mới hốt hoảng cho cháu dừng ngay uống thuốc mà chị này mua trên mạng. Chị P.M. bức xức chia sẻ: "Bây giờ, cháu nhà mình cứ 15 phút đi tiểu 1 lần, nhưng đi tiểu một cách vô thức không làm chủ được. Mình cũng sợ cháu nhà mình làm sao".


Sau một vài ngày theo dõi, chị P.M. mới tìm hiểu trên mạng thì phát hiện ra con mình khồng phải là trường hợp đầu tiên bị các triệu chứng như trên. Chị P.M. ngay lập tức nghi ngờ về vị "thần y" này và làm đơn tố cáo gửi đến Báo điện tử Người đưa tin.


Tại buổi làm việc tại tòa soạn báo, chị P.M. với vẻ mặt lo lắng chia sẻ: "Mình nghi ông Hạnh này bốc thuốc 'rỏm' nên con mình mới bị như thế".









Đơn thuốc có giá 2 triệu đồng, gồm những túi nhỏ không nhãn mác được Đặng Hạnh cho là Lục Linh giải độc hoàn và một vài loại thảo dược.



Ngoài ra, chị này còn cho biết thêm, vì các triệu chứng mà con chị mắc phải không đến nỗi trầm trọng và không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến con nên chị quyết định cho con ở nhà tiếp tục theo dõi tiếp mà không đưa tới các bệnh viện chuyên nghành để kiểm tra.


Qua tìm hiểu của PV, ngoài liều thuốc được tán, thì những viên thuốc còn lại được bày bán công khai trên phố Lãn Ông (Hoàn Kiếm).


Trong đó, những viên thuốc li ti màu đen chúng có tên là "Lục Linh Giải Độc Hoàn" có nguồn gốc từ Trung Quốc, được bán dạng ống 60.000 đồng cho 2 vỉ thuốc và có khoảng trên 100 viên thuốc đen như thế.


Theo chỉ định của vị lương y trên phố Lãn Ông bán thuốc này cho biết, viên thuốc này không độc, không gây kích ứng cho trẻ em. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV đã có rất nhiều trường hợp tử vong do sử dụng loại thuốc này. Ngoài ra, những viên thuốc trắng có vị giống bạc hà, chúng là thuốc Nhân đơn, được sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc, có tác dụng bổ tỳ cũng được Hạnh Đặng sử dụng cho các bé.


"Tôi bị vu khống và người mua cần xem lại tư cách bản thân"



Sau khi nhận được đơn tố giác của chị P.M., chúng tôi liền liên hệ với anh "thần y" Đặng Hạnh có hộ khẩu thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.


Sau nhiều lần trễ hẹn, thậm chí có lần PV đã hẹn trước để đến tận nhà tìm hiểu, anh Hạnh còn thản nhiên bảo: "Anh đang đi tiếp khách và anh không có nghĩa vụ phải hẹn gặp ai".


Qua tìm hiểu của PV, anh Đặng Hạnh đang làm chủ một xưởng in tại gia và không có bất kì công việc gì liên quan tới lĩnh vực bốc thuốc, hành nghề đông y.


Nhưng sau tối hôm đó PV cũng hẹn được một cuộc hẹn chớp nhoáng với anh Hạnh tại một quán cà phê để tìm hiểu thực hư câu chuyện này.









Cách chỉ dẫn uống đơn thuốc mà 'thần y' Hạnh kê đơn cho bệnh nhân



Trước hết anh Hạnh giới thiệu mình đang theo học tại một trường Trung cấp y học cổ truyền tại Hà Nội. Trong lời chia sẻ của anh Hạnh có đoạn: "Mình theo học ở một lớp học toàn những người có nghề bốc thuốc đông y gia truyền". Anh này chia sẻ thêm rằng mình được ông bố nuôi của vợ truyền nghề gia truyền cho (?!).


Khi được hỏi: "Tại sao anh đang đi học mà lại đi rao bán thuốc trên mạng như thế. Anh có xin phép các cơ ban ban nghành hay có giấy phép hành nghề không?". Anh này phân bua: "Mình không bán thuốc mà mình bốc thuốc từ thiện. Sau đó, các bạn thấy hiệu quả rồi giới thiệu cho nhau".


Ngoài những viên thuốc được bán tràn lan trên thị trường đã kể trên. Trong đơn thuốc của anh Hạnh còn có một túi thuốc dạng bột được tán nhuyễn, một loại thuốc tán được vo viên và một chai thuốc bổ được đựng trong chai Lavie.


Khi PV đề cập muốn tìm hiểu về loại thuốc trên thì anh Hạnh từ chối với lí do: "Đây là loại thuốc gia truyền nên tôi không thể tiết lộ được".


Trong đơn tố cáo, chị P.M. có đề cập tới tình trạng bệnh của con mình không những không được chữa khỏi mà còn nảy sinh ra một số bệnh khác như con đi tiểu nhiều lần hơn (15 phút đi tiểu một lần). Anh Đặng Hạnh phủ nhận tất cả điều này.


Anh này còn chia sẻ: "Tôi không phải bốc thuốc cho một mình bạn ấy mà trước đó tôi còn đi bốc thuốc từ thiện miễn phí cho vài trăm người khác. Cớ sao người ta không bị mà chỉ có con bạn ấy bị?".


Anh Hạnh lí giải: "Có thể trong quá trình uống thuốc của tôi, bạn còn cho con uống thuốc ngoài nào khác hay ăn uống ra sao thì tôi không biết được. Chứ tôi cam đoan, thuốc của tôi không thể nào có tình trạng đó được".









Đặng Hạnh - chủ nhân bán thuốc cho các mẹ có con nhỏ.



Anh này còn khẳng định rằng những vị thuốc có nguồn gốc Trung Quốc của mình được một vị bác sĩ có tiếng trong y học cổ truyền tư vấn cho.


Anh Hạnh phân trần: "Mục đích bôi nhọ danh dự của tôi đã được một số đối tượng chuẩn bị rất kĩ khi cho người đến tận nhà tôi trong đợt phát thuốc miễn phí gần đây nhất mang về để nghiên cứu. Cũng sự hỗ trợ đắc lực của những con người ăn theo trên mạng, thao thao bất tuyệt về thuốc như một thầy thuốc đúng nghĩa. Trong khi chẳng có hiểu biết gì về chuyên môn y học cổ truyền".


Khi được hỏi tại sao đơn thuốc của mình có giá 2 triệu đồng, anh Hạnh chia sẻ: "Trước khi lên mạng tố cáo tôi, thì các bạn nên xem lại tư cách của mình đi. Nhiều người tìm đến tôi, họ sử dụng thuốc của tôi khỏi bệnh rồi giới thiệu cho nhau. Tôi đâu có bắt các bạn mua thuốc của tôi mà các bạn cầu xin sự giúp đỡ của tôi để có thuốc chữa bệnh cho con các bạn. Còn trước đó tôi đi làm từ thiện, cũng đâu có thu tiền. Tôi bảo giá từ 1-2 triệu/tùy người, các bạn cũng đồng ý mua chứ tôi đâu có bắt ép ai?".


Trong đó anh Hạnh luôn nhấn mạnh: "Nhiều bạn cầu xin tôi giúp đỡ khi thuốc Tây phương đã vô phương rồi nay lên mạng còn trách móc...".


PV báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc này.


http://www.nguoiduatin.vn/su-that-than-duoc-chua-hen-suyen-gia-2-trieu-cua-than-y-chu-xuong-in-a224516.html



Tiểu Lâm