Lạ quá các mẹ ơi, chiều nay em về nhà thấy cô Hạnh trông nhím nhà em kể là : lúc nhím tè thì cô ấy cho tè vào cái bô, sau đó vì bé đòi ngủ nên cô ấy chưa kịp đổ bô. Khoảng 1 tiếng sau khi bé dậy thì cô Hạnh đi lấy bô ra đổ thì thấy hiện tượng như là nước tiểu của bé đông lại thành 1 vệt dài nhỏ như thạch trong trong ý :7:. Cô Hạnh bảo là cô ấy lắc lắc thì nó chuyển động chứ không tan ra. Loại trừ hết các khả năng là có gì đó rơi vào bô hay là con.. ngo ngoe nhé :2:.


Các mẹ có ai biết đó là sao không ạ? Giúp em với nhé, em đang để cho nhím tè vào bô nữa xem có hiện tượng đó không?