Các mẹ thân mến! Mình đang rất buồn về tình hình mắt con nhà mình. Cháu được 15 tháng và đang bị Rung giật nhãn cầu bẩm sinh. Mình đã cho bé đi khám nhiều nơi và tìm hiểu các thông tin về bệnh, nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là không chữa được. Mình tuyệt vọng vô cùng và thương con quá! mình đang cố bình tâm để chấp nhận sự thật này. Mình lập topic này để hi vọng nhận được sự chia sẻ của các bố các mẹ cùng cảnh ngộ, để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm giúp con sống tốt trên đường đời này.


Mình tên Hương (sn 1984 cho tiện xưng hô).


Rất mong nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các bố các mẹ!