Đây là thằng bé mới được vài tháng tuổi, còn ẵm ngửa, chẳng may bị thủy đậu và mẹ tự chữa bằng lời mách của bác sĩ google.


webtretho




Mẹ cháu là người Phúc Thọ, Hà Nội, thấy con bị thủy đậu nổi mụn nước bèn đi hỏi thăm khắp nơi rồi theo lời mách của mọi người, chị ấy lấy lá thuốc nam tắm cho con trị các nốt thủy đậu. Chỉ 2 ngày sau các nốt này bắt đầu phồng rộp, lở loét. Thủy đậu là căn bệnh lành tính mà mẹ khiến con rơi vào tình trạng nhiễm trùng - nhiễm độc da rất nặng. Cơ thể bé lở loét, các nốt phát ban chảy nước, bốc mùi hôi tanh. Thằng bé khóc liên tục do tổn thương vùng miệng nên không thể bú mẹ.



Các chị thấy đấy, chúng ta thường mắc 2 lỗi khiến cho con cái bị khổ lây.



1 là quên lịch chích ngừa của con, hoặc là lười biếng, hoặc là lo hết vắc xin, hoặc là thờ ơ với việc chích ngừa coi như “trời sinh voi sinh cỏ” không để ý đến. Nhất là các mẹ ở vùng nông thôn, ở tỉnh lẻ.



2 là con bệnh thì cứ chữa cho con theo lời mách của bác sĩ google, hoặc lên facebook gào lên chia sẻ kinh nghiệm thay vì cho con đi khám tử tế. Giống như người mẹ này, dùng lá thuốc nam để tắm cho con. Có một đợt em nhớ, các mẹ thi nhau mua hạt mùi về tắm con con trong dịch thủy đậu, đinh ninh rằng cách này ổn.



Thực tế khác lắm các chị ạ, thủy đậu lành tính nhưng một khi biến chứng thì hậu quả nặng nề, thành ra cách tốt nhất là các mẹ nên cho con đi chích ngừa. Mũi chích này không quá đắt, chỉ khoảng 700k/mũi. Chích xong cho con là an tâm cả đời.



Vài lời với các chị, đừng để con phải chịu đựng vì cách chăm con sai cách của mình các chị ạ.