Đúng là có bệnh phải vái tứ phương các mẹ ạ. Lại thêm cái tội ngu k hiểu gì nên tí nữa là làm tội con.

Con em bị VTG với VA tuy k năng như nhiều bé nhưng bé khó tính, với bé bị tiêu chảy kéo dài nên chăm lại cực hơn rất nhiều. Mà nói vậy chứ e cũng có biết bị VTG phải làm thế nào đâu. Đi viện khám lấy thuốc uống là yên tâm nghĩ con sẽ khỏi thôi chứ cũng có biết là con bị nặng hơn đâu. Đến lúc thấy con cứ sốt liên tục nên mới cho đi khám xem con có khỏi chưa, ai ngờ lại bị nặng hơn. Bác sĩ khám cho KS về uống thì con lại đi ngoài, thương con đau ốm mãi k khỏi, quẩn quá k biết làm gì e định tìm chỗ cho con đi thổi hương, vì nghe nhiều người nói thổi khỏi. Rồi e đăng bài lên fb hỏi thăm xem mọi người đi thổi ở đâu may mà có đứa e nó dùng OVIX khỏi nó chỉ cho. Thế là e tìm fb của nhãn hàng ovix để xin tư vấn.  e bỏ ks k cho cho bé dùng nữa mà chỉ cho bé dùng ovix thì tai khỏi sau 10 ngày, ho với sổ mũi thì lâu hơn khoảng 15 ngày. Khỏi xong vài hôm bé bị sổ mũi với ho lại e dùng ovix tiếp thì 4 ngày sau khỏi hẳn luôn. Giờ thì dùng cho cả a lớn luôn. Phải nói là biết ơn ovix với rất nhiều. 

Các mẹ có con bị bệnh mà ovix có thể giải quyết mà k cần dùng đến ks thì nên tìm đến ovix để giúp con tránh khỏi việc uống ks. Còn e thì từ giờ sẽ trung thành với ovix vì e rất ghét kháng sinh.

hình ảnhhình ảnh