Trẻ con như búp trên cành. Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan.:Laughing:


Ngày xưa, bố mẹ nuôi con dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều, một nhà có 5 đến 7 đứa nuôi vẫn tốt. NHư tôi sau này vẫn đi học, đi làm mà chẳng có tí sữa nào cả, chẳng có bao giờ đi khám cả. Nhưng bây giờ vấn đề nuôi trẻ nhỏ thực sự không đơn giản, ngoài vấn đề cho ăn, sữa hàng ngày như thế nào, rồi trẻ hắt hơi, sổ mũi, ho, sốt... đã làm rất nhiều bố mẹ trẻ lo lắng, không biết làm thế nào. Nhiều người đưa con đi viện để rồi có một núi thuốc ( có lẽ chỉ cần uống thuốc đủ no), có đứa được bố mẹ đưa ra các phòng khám tư nhân ( Rồi cũng được những đơn thuốc mà không biết có nên dùng hay không) Hoặc dùng mãi cũng ko thấy khỏi. Là một bs Nhi khoa, sau khi đọc một số bài tâm sự trên một vài diễn đàn tôi thấy một số bài thuốc, mẹo vặt của các bà mẹ chia xẻ trên mạng rất hợp lý, nhưng trái lại một số thì lại sai lầm một cách kinh khủng. đặc biệt là một số còn nguy hiểm đến tính mạng của trẻ, vậy mà họ vẫn cứ làm.


Với phương trâm, lấy trẻ em làm trung tâm. Tôi xin mở topic này. Hy vọng sẽ chia xẻ các kiến thức cùng các bạn. Mong rằng nó sẽ có ích cho các cháu sau này. :Rose: